Anh Jen cho Cungtơ mượn nhà đỡ mí phát đạn của chị Jasmin cái nha, hok hỉu seo bài của Cungtơ dô chỗ tán dóc òy, mà Cungtơ đâu có tán dóc đâu.
"Bi chừ là sao? Mí ngừi thi nhau làm Gay hả? Pé Tơ hỏng phải Pé Tỉu của Jas thì là Pé nào?
Jas hỏng có thích chơi dzới nhỏ nào nói ngọng mà hỏng phải là Pé Tỉu đâu nha. Bi chừ yêu cầu Pé Tơ đừng có lẽo đẽo đi theo Jas và Jen nữa nhe. Theo là lãnh đạn đóa Ám hông hà, chán ghia "
**Chòy, chị Jasmin nói nhìu chiện Cungtơ hok hỉu, (cái quần xxx gì đoá), như là quen Ctơ lâu òy, gòi chị Tieuthuhn tự nhin kiu Ctơ là Tieutinhtinh1, Ctơ hok hỉu nin dô google tìm mấy cái nick chỉ nói đó gòi bi giờ Ctơ mí hỉu là bị nhìn nhầm.
Lúc đầu Ctơ thik anh Jen nin dô làm quen, giờ Ctơ bùn òy, bỏ ý định oỳ, Ctơ sẽ trở về với những 4rum thân quen của Ctơ, ở đó vui vẻ thân thiện hơn.
Đây là ngôn ngữ của teen muh, Ctơ có nói ngọng đâu nà.
Cungtơ xin nói lên một tiếng nói cho những người đồng tính, chúng tôi là những con người bình thường, xin đừng nhìn chúng tôi bằng đôi mắt mang hình viên đạn.**
Xin trích một đoạn trong bài viết **"Khát vọng sống của những người đồng tính"
**
"Cần lắm những sẻ chia
Trao đổi với chúng tôi, Nhà giáo ưu tú - BS Phạm Văn Khoát, khẳng định: “Đồng tính không phải là bệnh mà là nhu cầu tình dục tự nhiên của con người.
Tuy nhiên trong xã hội vẫn tồn tại cái nhìn lệch lạc, định kiến về họ”. Hiện, ông đang là giám đốc dự án Pact - Vicomc, trực tiếp hỗ trợ CLB Khát vọng sống trong sinh hoạt, tuyên truyền phòng chống HIV – AIDS.
Bác sĩ Khoát nhấn mạnh thêm: “Đi sâu vào cuộc sống tinh thần của người đồng tính, mới thấy xúc động trước những khát vọng, những mơ ước đôi khi thật bình dị nhỏ nhoi. Xã hội mình cần lắm những trái tim chia sẻ”."
(Theo KTĐT)