Đại ca ơi, sao mà bị cô J bắt sống vậy
Đà lạt ơi
-
Dân Đàlạt;8633:
@ Su, Nấm, J : Ôi! thân trai như ... chiếc dép giữa đường - lạng qua lạng lại ... hỏng lẽ lại vào chân J :oops:Sao lại vào chân? Bộ tính cầu hôn chờ J đồng ý sao? Giờ hội trưởng nói một lời rõ ràng trước bà con trăm họ đi. Hội trưởng nói J nghe êm tai thì J quì xuống chung với hội trưởng rồi mình nhờ mọi người làm lễ cho tụi mình ra khỏi hội luôn. :kis:
-
Jasmin;8641:
Sao lại vào chân? Bộ tính cầu hôn chờ J đồng ý sao? Giờ hội trưởng nói một lời rõ ràng trước bà con trăm họ đi. Hội trưởng nói J nghe êm tai thì J quì xuống chung với hội trưởng rồi mình nhờ mọi người làm lễ cho tụi mình ra khỏi hội luôn. :kis:Thôi qua mấy topic kia 8 đi. Nói một hồi lạc chủ đề "Đàlạt ơi" của pác chủ thớt ... pác í la cho bây giờ ... :xauho:
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập