Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Thơ thẩn

  • adminA

    J đây, đang ăn bánh tráng trộn, cay xé họng :jump:

    Cách định dang text ở đây giống như MS Word, Nhi nếu đã biết xài word thì rất dễ. Các công cụ đã có sẵn hết rồi, để tối về J làm cái hình hướng dẫn chi tiết cho. Giờ thì ko tiện tại có sếp ngồi sau lưng đóa.

    Cao thủ này hỏng sao đâu Nhi, J bóp mũi hén quài hà :verycraz:. Hắn cũng hỏng lớn hơn J nhìu, chỉ 2 tuổi thôi. Bình thường J gọi bằng anh, vui vui thì kiu bằng "lão, gã". J thì bị hén kiu lại là "lùn, mén, mắm, khùng". Nói chung tụi J rất thoải mái. Chưa bao giờ giận nhau hết mặc dù chơi thân cũng khá lâu rồi đó.

  • adminA

    Món đó mà mua ở ngay cổng xe lửa số 6, chợ ga thì ngon lắm đó .
    Thanks J trước nghen. Bây giờ TN đi đày đoạ thân xác mình đây. Tắm hơi cho ốm bớt đó mà....hihi. Nhớ giúp mình TN nghen. Ở đây mình ko trình bày được như ý mình muốn nên nhìn ko đẹp mắt . Bye nha. Tối gặp lại nghen.

  • adminA

    Ý TN chỉ là bên chỗ khu Hòa Hưng đó hả? J thấy bánh tráng tự mình trộn là ngon nhất, mua làm sẵn ko ok lắm.

    Còn vụ hướng dẫn TN cách sử dụng diễn đàn thì J thấy khi mình rê chuột vào những biểu tượng phía trên phần nhập text thì nó đã hiện ra tên chức năng rồi đó TN, TN thử xem sao nhe.

    Hôm qua web bị trục trặc nên tối về J hỏng có làm mấy cái hình được. Hôm nay thì J đi học về trễ lắm. Sorry nhe.

  • adminA

    Jasmin;8252:
    Ý TN chỉ là bên chỗ khu Hòa Hưng đó hả? J thấy bánh tráng tự mình trộn là ngon nhất, mua làm sẵn ko ok lắm.

    Còn vụ hướng dẫn TN cách sử dụng diễn đàn thì J thấy khi mình rê chuột vào những biểu tượng phía trên phần nhập text thì nó đã hiện ra tên chức năng rồi đó TN, TN thử xem sao nhe.

    Hôm qua web bị trục trặc nên tối về J hỏng có làm mấy cái hình được. Hôm nay thì J đi học về trễ lắm. Sorry nhe.

    TN biết cách làm rồi. Thanks J đã chỉ nghen. Nghỉ ngơi nhiều nghen J

  • adminA

    **

    Tặng Bé Đệm nè.

    Giữa trưa Su nhắn đòi mì
    Chị ơi em đói ước gì một tô
    Mì vàng thêm chút tôm khô
    Vài cọng hành lá cho vô...hít hà
    Su Su nhõng nhẽo thấy bà
    Làm Nhi đang múa phải về nhà làm thơ
    Ẹo qua ẹo lại mộng mơ
    Thơ đâu chả thấy chỉ lơ ngơ tô mì
    Thôi thì ăn đỡ vậy đi
    Mai mà có hứng thì Nhi sẽ đền ..........nghen....hihihihi

    **

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB