Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Quán Bách hóa tổng hợp - Quảng Cáo
  3. Linh tinh
  4. Chuyện tình Tom and Jerry
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 15.05.2009 Vé số DLH-2009-2551

Chuyện tình Tom and Jerry

Hành khách
hoangtube_11
Khởi hành
15.05.2009
Sân ga
Linh tinh
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • H Ngoại tuyến
    hoangtube_11 Hành khách
    Toa 1

    Chắc hẳn các teen nhà ta ai cũng biết và thích bộ phim họat hình Tom và Jerry! Hai nhân vật trong phim lúc nào cũng xung khắc và đuổi nhau “ì đùng” cả ngày. Trong tình yêu cũng có những bạn đến với nhau nhưng trước đó đã từng trải qua những ngày tháng… Tom & Jerry đấy!

    Nhà quê lên Phố

    Vốn là dân… "hai lúa" nên anh chàng Tuấn (trường MD) rất ngại chuyện này, chuyển đến trường mới ở thành phố, Tuấn thấy cuộc sống hoàn toàn khác. Tuấn cũng bắt chước dân thành phố sửa đổi từ trang phục cho đến tóc tai, ăn nói nhưng không thể nào dứt được cái cục… hai lúa trong người.

    Trong lớp có nhỏ Dương nhà giàu, cực kỳ chúa ghét mấy tên “sến rện” và “lúa”. Từ ngày Tuấn chuyển vào lớp cũng là dịp cho cô nàng tha hồ bày trò trêu chọc. Thấy Tuấn phát âm không chuẩn thế là Dương nhại giọng lại sau đó cười hô hố! Vậy là cả hai trở nên xung khắc tự lúc nào không hay!
    Một lần lớp tổ chức đi pinic, nhân lúc xuống tắm suối Tuấn quyết định giấu đôi giày hiệu của Dương vừa “tậu” để nàng khỏi chảnh. Chỉ nghĩ là đùa cho vui ai ngờ Dương ngồi khóc bù lu bù loa cả lên. Báo hại chàng Tuấn nhà ta cuống cuồng ngồi dỗ mãi Dương mới chịu nín!

    Khi cả hai giật mình nhìn quanh thì lũ bạn đã vây xung quanh tự lúc nào. Tụi nó chụp hình rồi ngay hôm sau tung lên Blog lớp kèm chú thích: ”Cặp đôi mới của lớp tớ nè!”. Cả hai bạn đỏ mặt nhìn nhau. Không biết có phải do tác nhân “ngọai cảnh” ấy quá tác dụng hay không mà mấy ngày sau họ bắt đầu… hẹn hò rồi cũng lãng mạn như ai kia!

    Chiếc dép tai quái

    Một lần đang đi dưới sân trường thì bất ngờ “vèo!”, nguyên chiếc dép bay vô mặt cô nàng Phương (trường KT). Quá choáng váng nhưng cô nàng vẫn đủ bình tĩnh để tìm cho ra tên thủ phạm đáng ghét! Quay qua quay lại thì hắn ta cũng xuất hiện, hắn đứng nhìn Phương trân trân, không những không xin lỗi một lời mà còn cười mỉm. Tức quá Phương nhào tới nói một trận cho ra nhẽ! Hắn không nói lời nào và lạnh lùng bỏ đi! Phương quyết tâm điều tra xem hắn học lớp nào để phục thù!

    Biết hắn ta học lớp C (chuyên Văn Sử Địa) nên cô nàng nghĩ ngay ra chiêu “độc”. Con trai lớp C đối với nàng Phương chắc chắn sẽ giống con gái lắm! Một lần khi chàng tình cờ đi ngang lớp nàng hô to: ”Con gái xinh quá kìa!”. Câu nói ám chỉ ấy khiến chàng ngượng chín cả người! Từ đó chẳng bao giờ dám bén mảng sang lớp Phương nữa. Một lần chào cờ, Phương nghe thầy đọc thông tin kiểm điểm là một học sinh lớp C, bán tin bán nghi là hắn nên Phương dò la xem, quả đúng như kết quả ban đầu! Hắn ta tham gia đánh nhau “ì xèo” với bọn con trai lớp A. Vậy là cô nàng Phương nhà ta chợt cười thầm, thế là nghi ngờ lầm cho tên con trai 100% này rồi!

    Bên ngoài làm mặt giận nhau là thế nhưng hình như Phương cũng có chút gì đó nhớ nhớ hắn ta, điều tra được nick hắn nên Phương quyết định xin lỗi vụ chọc hắn hôm trước mặc dù vẫn còn giận chuyện chiếc dép (Phương cũng đã chửi cho hắn một trận rồi còn gì). Không ngờ hắn nói chuyện vui và cuốn hút đến thế! Vậy là đêm nào chàng và nàng cũng online chat chit say sưa rồi vô tình “dính” nhau lúc nào không hay!

    Tom + Jerry = tình yêu???

    Vâng! Những chuyện tình kiểu Tom & Jerry tuy ban đầu không suôn sẻ cho lắm nhưng khi đã thật sự đến với nhau thì họ hiểu nhau vô cùng. Cô bạn Phương chia sẻ: ”Từ ngày có anh ấy tớ thấy mình yêu đời sao sao ấy! Không gặp là nhớ! Không biết tại sao ban đầu tớ lại nỡ chửi một người đẹp trai và vui tính đến thế nhỉ?

    Tuấn và Dương thì lúc nào cũng có nhau. Trông họ tay trong tay chụp hình đẹp lung linh up lên Blog lãng mạn như diễn viên Hàn quốc! Kể ra chàng nhà quê cũng ăn ảnh ra phết đấy chứ!

    Tình yêu luôn đẹp và có những ý nghĩa riêng của nó! Quan trọng hơn hết là teen nhà ta phải biết vun vén cho tình cảm của mình. Hãy biết nắm lấy cơ hội và phát huy đúng lúc teen nhé! Bởi lẽ tình yêu luôn chứa nhiều màu sắc và bất ngờ mà!

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      2
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.441 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng