Mất công ghê, đang gõ sắp xong thì bấm lộn phím, bài mất tiêu, giờ viết lại ngán quá
Ý mình là, đến lúc con mình học ĐH thì ĐL lúc đó đã khác xa bi giờ nhiều.
Hơn nữa hình thức học mới hình thành ở VN, nhưng hứa hẹn 1 tương lai tươi sáng là học qua internet sẽ ngày càng đóng vai trò lớn. đặc biệt là ở bậc ĐH trở đi tự học là chính.
Các bậc học phổ thông, mình cho rằng đó là thời gian vừa đẹp vừa quan trọng trong đời người ta. Nó có phần quan trọng giúp hình thành nhân cách và văn hóa của 1 người. Nếu học ở môi trường tốt thì còn gì bằng. Và ở nơi đông đúng như SG, mình thấy hơi e ngại vì có quá nhiều thứ cám dỗ
