Em thấy vấn đề ĐH như thế nào cũng cần có cân nhắc. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được hết vấn đề. Không phải vì em học ĐH ĐL mà nói thế. Đây này, em học Kinh tế ĐL, trầy mặt trầy mũi ra mà cũng mới qua được. Trong khi đó thằng bạn học dưới Tp 8 điểm Toán cao cấp mà về hỏi cũng không biết nhiều lắm. Học ở đâu giờ không còn là vấn đề quan trọng. Học ĐH thầy cô chỉ hướng dãn 1/3 còn 2/3 là SV tự nghiên cứu, muốn có được nhiều kiến thức thì SV cần chủ động trong quá trình học. Nếu nói ĐH ĐL là dở vậy tại sao SV ĐL vẫn có những người thành công trên nhiều lĩnh vực, vẫn có những SV được nhận học bổng từ những trường ĐH danh tiếng trên thế giới?
Nói chung một phần là do đặc điểm tự nhiên nên SV ĐH ĐL cũng thụ động hơn SV các trường ĐH khác trên cả nước. Đầu vào của trường thấp nhưng không có nghĩa là ai học trong trường cũng là SV dở.
Hỏi về Trường học ở Đà Lạt
-
-
soiconxauxi;7811:
Em thấy vấn đề ĐH như thế nào cũng cần có cân nhắc. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được hết vấn đề. Không phải vì em học ĐH ĐL mà nói thế. Đây này, em học Kinh tế ĐL, trầy mặt trầy mũi ra mà cũng mới qua được. Trong khi đó thằng bạn học dưới Tp 8 điểm Toán cao cấp mà về hỏi cũng không biết nhiều lắm. Học ở đâu giờ không còn là vấn đề quan trọng. Học ĐH thầy cô chỉ hướng dãn 1/3 còn 2/3 là SV tự nghiên cứu, muốn có được nhiều kiến thức thì SV cần chủ động trong quá trình học. Nếu nói ĐH ĐL là dở vậy tại sao SV ĐL vẫn có những người thành công trên nhiều lĩnh vực, vẫn có những SV được nhận học bổng từ những trường ĐH danh tiếng trên thế giới?
Nói chung một phần là do đặc điểm tự nhiên nên SV ĐH ĐL cũng thụ động hơn SV các trường ĐH khác trên cả nước. Đầu vào của trường thấp nhưng không có nghĩa là ai học trong trường cũng là SV dở.Chị cũng có một số quan điểm đồng ý với e! ĐH ĐL thường vào dễ, ra rất khó, có người học chục năm rùi mà chưa lấy được cái bằng. SV Đà Lạt cũng chưa chắc là thua kém sinh viên những nơi khác. Những điều này hoàn toàn đúng!
Nhưng! Cơ chế quản lý, quy trình hoạt động của ĐH Đà Lạt hiện tại thì thật là ngày một kém. Nhất là từ khi thầy Hiệu Trưởng lừng danh nhiệt huyết đã qua đời, thay thế vào đó là cả 1 hệ thống bảo thủ, tụt hậu, mục ruỗng và nảy sinh quá nhiều tiêu cực. Các thầy được mời giảng từ Tp HCM rất bức xúc trước cách làm việc của Trường DH DL. Những thầy cô trẻ trong trường luôn không bằng lòng với cách quản lý hiện tại và đều kiếm xuất du học nước ngoài hoặc về TP HCM cống hiến. Còn có rất nhiều điều sẽ khiến cho Trường DH DL sẽ ngày càng kém chất lượng hơn nữa. Thật tiếc cho cái thời nhắc đến Viện DH Đà Lạt là ai cũng ngưỡng mộ đó em. Những người từng học ở Viện Đại Học Đà Lạt luôn tự hào xen lẫn xót xa khi nhìn lại thực tại hôm nay.
Vài dòng!!!
Thân! -
CapheTung;7835:
Chị cũng có một số quan điểm đồng ý với e! ĐH ĐL thường vào dễ, ra rất khó, có người học chục năm rùi mà chưa lấy được cái bằng. SV Đà Lạt cũng chưa chắc là thua kém sinh viên những nơi khác. Những điều này hoàn toàn đúng!
Nhưng! Cơ chế quản lý, quy trình hoạt động của ĐH Đà Lạt hiện tại thì thật là ngày một kém. Nhất là từ khi thầy Hiệu Trưởng lừng danh nhiệt huyết đã qua đời, thay thế vào đó là cả 1 hệ thống bảo thủ, tụt hậu, mục ruỗng và nảy sinh quá nhiều tiêu cực. Các thầy được mời giảng từ Tp HCM rất bức xúc trước cách làm việc của Trường DH DL. Những thầy cô trẻ trong trường luôn không bằng lòng với cách quản lý hiện tại và đều kiếm xuất du học nước ngoài hoặc về TP HCM cống hiến. Còn có rất nhiều điều sẽ khiến cho Trường DH DL sẽ ngày càng kém chất lượng hơn nữa. Thật tiếc cho cái thời nhắc đến Viện DH Đà Lạt là ai cũng ngưỡng mộ đó em. Những người từng học ở Viện Đại Học Đà Lạt luôn tự hào xen lẫn xót xa khi nhìn lại thực tại hôm nay.
Vài dòng!!!
Thân!Em chỉ có mỗi cái tội ... nói đúng.
No problem ..... -
Thực ra nếu mà có chí, thì học ở đâu cũng tiếp thu kiến thức, và làm việc thôi. Về các thành phố lớn chẳng qua là để mở mang và thêm cơ hội cho bản thân. Không học, thì học ở đâu cũng thế.
Đại học Đà Lạt chủ yếu là miền Bắc vào học nhiều thì phải. Còn dân Đà Lạt thì đổ xô đi Sài Gòn . Tìm kiếm cơ hội, chứ ở Đà Lạt thì thật ra mà nói thì không có suất . Hầu hết ai đã xuống thành phố học, họ làm việc và công tác tại đó luôn. Vd : anh phuongnst, .... nhiều lắm
-
bionline;7860:
Thực ra nếu mà có chí, thì học ở đâu cũng tiếp thu kiến thức, và làm việc thôi. Về các thành phố lớn chẳng qua là để mở mang và thêm cơ hội cho bản thân. Không học, thì học ở đâu cũng thế.
Đại học Đà Lạt chủ yếu là miền Bắc vào học nhiều thì phải. Còn dân Đà Lạt thì đổ xô đi Sài Gòn . Tìm kiếm cơ hội, chứ ở Đà Lạt thì thật ra mà nói thì không có suất . Hầu hết ai đã xuống thành phố học, họ làm việc và công tác tại đó luôn. Vd : anh phuongnst, .... nhiều lắm
Thế thì anh là nằm trong cái phần thiểu số còn lại của cái gọi là "Hầu hết ai đã xuống thành phố học, họ làm việc và công tác tại đó luôn".
Nghĩ lại mình đúng là Thạch Sanh gặp nạn ... :hokthem: Học xong ở Tp, làm được 1 năm thì bị papa và mama lôi cổ về vì 1 lý do cực kỳ thuyết phục và vô phương cãi lại "Nhà không còn ai, cha mẹ lớn tuổi rồi : VE^` NGAY"
Chán ... Nhưng cũng phải về .... :nhiumay:
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập