Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Mưa!

  • adminA

    mưa đà Lạt buồn lắm, năm ngoái lên 4 ngày 3 đêm thì mưa mất 1 đêm, không làm gì đc vì trời mưa, thế là đành ngồi cafê cả buổi tối, nhưng thế cũng hay...trời mưa ngồi trong wán nói chuyện về Đà Lạt...cũng tuyệt lắm...

  • adminA

    mấy ngày nay ngày nào cũng mưa ầm ầm.đi học trễ để xe ngoài sân là y như rằng lúc ra có cái gáo đựng toàn nước mưa nguyên chất >.<

  • adminA

    CapheTung;7525:
    Gọi là kỉ niệm đẹp mà lại hy vọng không có nữa seo? Kỳ zậy ta?
    Mình ấy à, ước gì lần nào off trời cũng mưa, để cả nhà ngồi quây quần bàn bạc dưới mưa. Ôi chao, chắc là thú vị lắm, mỗi khi nhắc lại đảm bảo mem nào cũng nhớ hết.
    Cũng ấm cúng nữa chứ, khè khè khè.

    Ừh! cứ ước đi off mà mưa đi nhé pé, khi về cả đám khò khè, khỏ khè thì có chứ khè khè cái gì? :kis: -> dầm mưa bị cảm hết đó :verycraz:

  • adminA

    Hi hi

    Đúng là mưa ĐL chỉ có chui vào quán Cafe là êm nhất thôi ( cho những ai độc thân ). Còn nếu ko thì chui về mái ấm gia đình, tha hồ có những chuyện vui trong đêm mưa

    Dù sao thì mình cũng ước gì 30.04 này và ngày Off lần 02 sẽ có mưa Phùng. Mưa Phùng thôi nha. Chứ mưa to quá, ko về được khách sạn là toi mạng. hi hi

    Mình cũng thanks Hội trưởng Dân DL khi nhắc nhở đi mưa. Vậy là lần này trong hành lý của mình cũng sẽ phải đem theo áo mưa. Có vậy cho chắc ăn hen hội trưởng

    Hi hi

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB