Dân Đàlạt;10916:
Hồi trước có con đường đi từ HVT ra đường bên kia phía Trường Sơn ra Lăng Cha Cả, nhưng nay hình như bỏ mất rồi .... đường đó hồi xưa chia đội công viên đó ....
Chú vào công viên là thấy đường đó bây giờ là đường nội bộ công viên luôn.
Vào trong mới thấy he .... trong đó có nhiều sóc là thằn lằn lắm ....
Đường nớ còn HT ui, nay còn xịn hơn là có cái cầu bắc ngang ở phía trên để nối liền 2 bờ công viên. Leo lên đóa buổi tối nhìn xuống xe ở dưới đã lắm HT, có đìu mí anh bảo vệ thí ghét, tưởng mình tự dận hay sao cứ bắt mình đứng ở phía trong, hỏng cho áp sát thành lan can.
Cây phượng thì ở Sg còn nhìu, chỗ J làm cũng có nà. Còn sóc với thèn lèn HT nói chắc tiệt chủng roài quá, giờ J chỉ thấy tối tối ếch nhảy ra hơi bị nhìu.