Lẽ ra bỏ giữa chừng, nhưng cố gắng đọc hết theo lời Tin, đọc xong xém nữa bệnh tim tái phát, ngộp quá, choáng thật, bất ngờ, thất vọng, hụt hẫng và lo sợ.
9x "dạy dỗ" 8x
-
Đọc hết rùi, vừa mắc cười vừa thấy có nhiều điều để ngẫm nghĩ. Có con em con chú, nó cũng thuộc 9x. Cũng hư hỏng, ham chơi, đòi nghỉ học, mẹ nó cũng nhức đầu lắm.
Hy vọng 2 cô bé trên đây chỉ thuộc thiểu số. Hùi mình ở tuổi teen, cũng nông nổi, bồng bột nhưng điều kiện xã hội khi đó thì không như bây giờ, cho nên cũng chưa làm gì để phải hối hận. Teen thì lúc nào cũng thích chứng tỏ mình đã lớn với cha mẹ, với tất cả mọi người xung quanh. Khổ thật!
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập