Đây là "bài tập về nhà" của cái cô gì đấy..(Theo mình dc biết cách đây nửa năm)>Sau này mới biết chẳng phải ý tưởng gì cả cũng chỉ copy từ blog của 1ngừoi TrungQuoc(theo OnlyU)
9x "dạy dỗ" 8x
-
bản thân mình đọc topic này xong cũng hơi choáng,mình thì coi như đời cuối 8x đi(88)nhưng nói thật trước h mình cũng nghe nhiều về những cái tiêu cực của 9x bây giờ,nhưng mình ko care lắm,ko phải mình bàng quan,nhưng thật sự mỗi thời điểm giới trẻ điều có những mặt tiêu cực lần tích cực,ko thể phủ nhận bên cạnh những cá nhân có những hành động.....làm mất đi hình ảnh trong sáng của giới trẻ thì cũng ko thiếu những con người khẳng định bản lĩnh của giới trẻ ngày nay trong mắt những người khác,9x hay 8x cũng vậy thôi.Thật sự mình ko biết những 8x đó đã dạy dỗ những 9x những gì mà đến nỗi bị các e nói nặng lời đến thế,nhưng cái cách mà các e nói trong 2 bài trên,lẫn những gì mà các em đã làm(~hình ảnh trong bài của unknown) đều khiến cho những gì các e nói thiếu thuyết phục!Bản thân các e như thế nào thì lời nói các e nói ra mới có giá trị hay ko!
-
Em cũng là 9x chính hiệu ( 91 ) , nhưng hoàn toàn ko đồng ý với cách nghĩ của 2 "bà" này , cái này gọi là đã sai mà còn la làng .
- Thứ nhất , bài này nhìn nhận sự việc chủ quan quá , hơn nữa , còn mang tính "đả kích" nhau hơn là nói chuyện thông thường .
- Thứ hai , tại sao chúng ta lại mất thời gian cho những con người SỐNG-KHÔNG-CÓ-MỤC-ĐÍCH này chứ .
Dù sao cũng xin cám ơn chủ topic .
-
agnih;12548:
Em cũng là 9x chính hiệu ( 91 ) , nhưng hoàn toàn ko đồng ý với cách nghĩ của 2 "bà" này , cái này gọi là đã sai mà còn la làng .- Thứ nhất , bài này nhìn nhận sự việc chủ quan quá , hơn nữa , còn mang tính "đả kích" nhau hơn là nói chuyện thông thường .
- Thứ hai , tại sao chúng ta lại mất thời gian cho những con người SỐNG-KHÔNG-CÓ-MỤC-ĐÍCH này chứ .
Dù sao cũng xin cám ơn chủ topic .
Bạn suy nghĩ rất tốt!.Mong 9x nào cũng nghĩ được như bạn.
Các bạn 9x có lần đã nói sẽ cho 8x biết rằng thế hệ 9x tuy nhỏ nhưng sẽ làm dc những điều mà 8x k làm được.9x "đời đầu"cũng đã hơn 19t rồi.
Vài lời cùng mọi người
Thân .
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập