CapheTung;7288:
Nghe bạn kể cũng thấy thích thật. Giá cả cũng quá rẻ nữa, nhưng mà xa quá. Xuống hồ Tuyền Lâm là phải xổ đèo nữa, hơi nguy hiểm, hic hic.
Chời, để kể cho nghe nè.
Mới hùi Noel năm ngoái. J và 1 người bạn 2 đứa bắt taxi đi Hồ Tuyền Lâm chơi. Vừa tới nơi thấy có chiếc xuồng chở cỡ 5-7 người đang chuẩn bị nhổ neo. Hỏng bít khí sung đâu nổi lên, J mới xin đi ké để ngắm hồ. Người ta lấy rẻ 2 đứa 100k cả đi lẫn về. J thấy rẻ nên hí hửng nhảy lên liền. Đi lâu ơi là lâu, ngắm cảnh đã đời xong chuyển qua sợ. Nước mênh mông, bốn bề toàn nước vào đồi thông. Sợ thấy tía. Bít chắc là lọt xuống chỉ có chết (vì ngó xuồng thấy có 3 cái phao trong khi đi gần chục mạng). Cũng hên là đợt đó hỏng có bị gì. Chỉ bị chém 2 dĩa thịt rừng gần 1 chai thoai. Mà thịt cheo với thịt nai cũng chả có gì ngon. Lúc người ta trả 2 đứa dìa lại dưới chân thiền viện Trúc Lâm thiệt mừng hú hồn. Lúc lênh đênh trên sóng chỉ tưởng gió mạnh chút nữa nước tràn vô là chỉ có bỏ mạng.
Còn quán cafe gì đó thì hỏng bít nằm ở đâu? Có cần phải đi xuồng hông? Níu đi xuồng thì xin kíu, 1 lần là tởn đến già roài.