Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Rủ nhau vào ...Hội Độc Thân!

  • adminA

    thanhtrungplastic;7198:
    Đúng la nguoi yeu doi

    Hi hi, nói vậy thôi. Ở DL thì ok. Còn ở SG thì buồn lắm. Ban bè khi cần thì nó nhớ mình. Nhưng đến khi mình cần thì biến mất tiêu hết trơn

    Uả, mà bay giò cán cân nam nữ là 49.5% va 50.5% mà. Dễ tìm bạn trai hay ban gái mà. Sao mà còn tồn tại cái vụ độc than vay ta

    Kekeke, vấn đề không phải là có dễ tìm hay không, mà là ở chỗ có muốn, có thích tìm hay không đó bạn à.:biggrin:

  • adminA

    Hi hi

    Đi tắm rồi vô tâm sự voi càe Tung tiep

    Ma noi nghe ne, chu nghia Doc than cua Càe Tung có bảng tuyên thệ gì gì đó ko?

    Nếu có thì email cho mình. Mình xem xong, thấy dc... Chắc mình tham gia vào chung với Càe Tung

    Biết đâu, giữa mình và Càe Tùng cùng nhau doc than... Vô chung 01 hội... Sau này sẽ có kết quả là ko ai độc thân nửa ,,,

    Càe Tung suy nghi di nha

  • adminA

    Cái hội độc thân này có cho member ngoại tỉnh tham gia với không????

  • adminA

    sudem79;7207:
    Cái hội độc thân này có cho member ngoại tỉnh tham gia với không????

    Mem ở đâu cũng được hết á! Miễn còn độc thân là được, kekeke

  • adminA

    Vậy thì cho mình đăng ký 1 suất với nhe.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB