hoangtube_11;7220:
mở hàng lun đi chị,bây giờ chị có tâm sự gì mún ngỏ vs mọi người ko??^^em sẵn sàng "lắng nghe và thấu hiểu nè".Thấy topic mới quá,chưa có ai trút bầu tâm sự nên e cũng ngại=>chưa dám nhỏ to tâm sự,keke!Nếu chị mở hàng trước em ăn theo liền!:894:
He he, được thuiii e iuuuu.
Hic hic, hôm nay bệnh, đi làm phải nhờ thằng em chở đi, lên công ty ngồi nghe nhạc, lướt web, đầu óc lùng bùng, suy nghĩ lung tung.
Sáng ra khỏi nhà Bố lại tiếp tục nói, chịu yêu đi rùi lấy chồng đi, có chồng chở đi làm. Hahaha, nghĩ mà chán Bố ghê cơ! Ở nhà với Bố Mẹ không sướng hơn sao? Đi về có Bố dắt xe lên, thèm ăn gì có nhóc em đi mua, có Mẹ bưng cơm tận nơi cho ăn, có Mẹ dọn phòng giùm mỗi khi lười biếng. Mà nhà thiếu mình thì đâu có ai la oang oang lên đâu chứ, thiếu mình Bố Mẹ sẽ buồn lắm cho xem. Vậy mà lúc nào cũng nói xa nói gần chuyện lấy chồng đi hết, hic hic hic. Con có ế đâu mà Bố Mẹ lo chứ, chẳng qua là phải thực hiện xong những mục tiêu cuộc đời trước khi dấn thân vào cái bể khổ thui mà, kekeke.
Trưa nay phải đi Tùng thuii, gần 1 tuần rùi chưa đi, ngứa ngáy trong người gì đâu zậy đó, chắc mấy bác trong đó nhớ mình lắm đây. Tức cười thiệt, mấy đồng chí trong Tùng, gặp nhau tại Tùng không bao giờ cười với nhau, chỉ nhìn và biết " Uhm, người nay quen", vậy thuii, nhưng khi ra đường gặp thì cười tươi, cảm giác như là thân quen lắm, mà cũng đúng, thân quá thân mà, nhìn nhau miết thui mà, hà hà hà
Trước tiên là zậy đi ha, Hoangtube_11 ha!