Cái này thì mình nghĩ k0 phải do dân số ít đâu bạn ạ, mà nó đụng tới nhiều vấn đề khác (không tiện để nói ra, nếu bạn theo dõi báo chí đều đặn sẽ đọc được về những vấn đề đó), cái quan trọng là do phương hướng, đường lối + nhiệt huyết. Một thành phố k0 phát triển tất yếu mọi người phải tự tìm cho mình nơi có điều kiện hơn, nhất là với giới trẻ đầy năng động, nếu không có chỗ để phát huy khả năng thì cũng sẽ đi mà thôi. Đó là câu trả lời tại sao Đà Lạt vẫn luôn thưa thớt, còn Bình Dương, Vũng Tàu, Nha Trang, ... càng ngày mật độ dân số càng tăng.
Định cư ở Đà Lạt
-
Tuần vừa rồi có dịp vào TP HCM chơi. Đi ra đường thấy mật độ biển số xe 49 Đà Lạt Lâm Đồng cao quá
Mà chắc người DL xuống thành phố, chả có ai về lại Đà Lạt để mà làm việc, cống hiến nữa ? Chả biết tại sao ??? Mọi người góp ý nhé.Nhưng mà có tiền , về Đà Lạt mua đất, cất nhà để ở, thư giãn thì tuyệt quá

-
19-2;6889:
đây là forum, nên dù gì cũng là ảo, bạn cứ mạnh dạn nói thêm cho rõ ý đi. vì không phải ai cũng rõ hết đâu. bạn có ngại gì sao vậy?Quy định forum là k0 bàn luận chuyện chính trị nhé bạn :wink2: Mình rất muốn vào forum này để cùng trò chuyện với đồng hương nên k0 muốn bị admin khóa nick lại đâu

-
bionline;6900:
Tuần vừa rồi có dịp vào TP HCM chơi. Đi ra đường thấy mật độ biển số xe 49 Đà Lạt Lâm Đồng cao quá
Mà chắc người DL xuống thành phố, chả có ai về lại Đà Lạt để mà làm việc, cống hiến nữa ? Chả biết tại sao ??? Mọi người góp ý nhé.Nhưng mà có tiền , về Đà Lạt mua đất, cất nhà để ở, thư giãn thì tuyệt quá

Mình cũng rất muốn về Đà Lạt, vì không chịu nổi sự bức bối, ngột ngạt tại đây nữa, nhưng câu trả lời mà bạn bè mình cùng nói đó là:
- Cơ hội việc làm quá ít, hầu như là các cơ quan nhà nước, nhưng muốn vào được đây cũng phải COCC.
- Thu nhập bình quân thấp trong khi chi phí cũng ngang bằng với các thành phố lớn.
- Các điều kiện như Bệnh viện, giải trí, mua sắm, ... cũng chỉ tập trung, không rộng, nhiều và đa dạng được như các thành phố khác.
....
Nhưng như bạn 19-2 nói ở trên đó cũng có thể làm tiềm năng vì hiện mình đang thấy xây dựng Trung tâm thương mại tại Ngã 4 Phan Chu Trinh (mặc dù lâu lắm rồi vẫn chưa thấy xong :judge:)
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập