Mình cũng vì nghe Đà Lạt là vùng đất yên bình nên theo chân lên đây. Ba năm trước khi mới dặt chân xuống đất Đà Lạt (ngay bờ hồ Xuân Hương) trong lòng trào dâng cảm xúc, lâng lâng khó tả. Ba năm sau quay lại sao mình không còn cảm giác đó nữa, nhưng mỗi lần rời Đà Lạt về nhà thì vẫn còn cái gì đó man mác nhớ TP này. Do được thiên nhiên ưu đãi, ĐL có không khí trong lành, mát mẻ. ĐL có điểm mạnh về du lịch. ĐL là thnahf phố ngàn hoa,TP xanh nhưng bạn cứ thử ra đường mà xem bên cạnh những xe đựng rác thì vẫn có những đống rác bên lề đường. Rồi có những khu vỉ hè được sử dụng để bán hàng nhưng sau nững buổi bán hàng là những bãi rác và còn có mùi hôi nữa. Người ta lên ĐL để cảm nhận "cuộc sống xanh và sạch". ĐL xanh thì có nhưng chưa sạch.