Đọc bài viết của các bạn tâm huyết về ĐL mình cảm thấy rất vui, nó góp thêm 1 động lực cho mình quyết tâm quay về nơi mình sinh ra để tiếp tục sinh sống và làm việc. Thú thực khi mình nói ý định về ĐL sống, đã có không ít người lớn phản đối nào là "Về ĐL làm gì, lương ba cọc ba đồng sao mà sống", nào là "Bao nhiêu người muốn sống ờ TP lớn, tự nhiên lên đây chi cho khổ ra" ... , nhưng lại không hiểu rằng sau bao năm sống ở SG này mình thay đổi nhiều, sức khỏe thì giảm hẳn, lúc nào cũng hắt xì, sổ mũi vì ô nhiễm, khói bụi. Đi làm về là mệt lử vì chen chúc xe cộ, ra đường thì căng đầu lên đối phó, chen chỗ này, rúc chỗ kia, có lúc còn bị chửi = các lời lẽ k0 chịu được, nhiều lúc bị ủi hoặc húc đầu, tức quá cũng phải nạt lại, về nhà thì lại nóng bức, ồn ào, người lúc nào cũng căng như dây thun, chỉ có dịp nghỉ được về ĐL là thấy sung sướng nhất.
Nghĩ ra con người ta chẳng biết ngày mai thế nào, quan trọng là ngày hôm nay mình cảm thấy vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc bên gia đình, có ích cho xã hội đã là điều hạnh phúc lớn nhất rồi; chứ có tiền có của để rồi người thì lúc nào cũng mệt mỏi, con cái sau này không biết quý trọng giá trị cuộc sống thì làm gì nhỉ?
Túm lại mình quyết tâm về ĐL trong năm nay thôi, có lẽ trước mắt kiếm chỗ dạy đâu đó đã:think:
Định cư ở Đà Lạt
-
-
puppy;6970:
Đọc bài viết của các bạn tâm huyết về ĐL mình cảm thấy rất vui, nó góp thêm 1 động lực cho mình quyết tâm quay về nơi mình sinh ra để tiếp tục sinh sống và làm việc. Thú thực khi mình nói ý định về ĐL sống, đã có không ít người lớn phản đối nào là "Về ĐL làm gì, lương ba cọc ba đồng sao mà sống", nào là "Bao nhiêu người muốn sống ờ TP lớn, tự nhiên lên đây chi cho khổ ra" ... , nhưng lại không hiểu rằng sau bao năm sống ở SG này mình thay đổi nhiều, sức khỏe thì giảm hẳn, lúc nào cũng hắt xì, sổ mũi vì ô nhiễm, khói bụi. Đi làm về là mệt lử vì chen chúc xe cộ, ra đường thì căng đầu lên đối phó, chen chỗ này, rúc chỗ kia, có lúc còn bị chửi = các lời lẽ k0 chịu được, nhiều lúc bị ủi hoặc húc đầu, tức quá cũng phải nạt lại, về nhà thì lại nóng bức, ồn ào, người lúc nào cũng căng như dây thun, chỉ có dịp nghỉ được về ĐL là thấy sung sướng nhất.
Nghĩ ra con người ta chẳng biết ngày mai thế nào, quan trọng là ngày hôm nay mình cảm thấy vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc bên gia đình, có ích cho xã hội đã là điều hạnh phúc lớn nhất rồi; chứ có tiền có của để rồi người thì lúc nào cũng mệt mỏi, con cái sau này không biết quý trọng giá trị cuộc sống thì làm gì nhỉ?
Túm lại mình quyết tâm về ĐL trong năm nay thôi, có lẽ trước mắt kiếm chỗ dạy đâu đó đã:think:Kekekek, chúc mừng bạn với quyết định đó nha. Khi có thông tin về những đơn vị đang tuyển người mình sẽ báo bạn.
Thân ái!
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập