puppy;6904:
Mình cũng rất muốn về Đà Lạt, vì không chịu nổi sự bức bối, ngột ngạt tại đây nữa, nhưng câu trả lời mà bạn bè mình cùng nói đó là:
- Cơ hội việc làm quá ít, hầu như là các cơ quan nhà nước, nhưng muốn vào được đây cũng phải COCC.
- Thu nhập bình quân thấp trong khi chi phí cũng ngang bằng với các thành phố lớn.
- Các điều kiện như Bệnh viện, giải trí, mua sắm, ... cũng chỉ tập trung, không rộng, nhiều và đa dạng được như các thành phố khác.
....
Nhưng như bạn 19-2 nói ở trên đó cũng có thể làm tiềm năng vì hiện mình đang thấy xây dựng Trung tâm thương mại tại Ngã 4 Phan Chu Trinh (mặc dù lâu lắm rồi vẫn chưa thấy xong :judge:)
Những đối tượng mà có khả năng định cư ở ĐL và các vùng phụ cận theo mình hiện thời là không nhiều, các nhóm ấy đại khái là:
1 - Làm du lịch - cái này rõ rồi
2 - Làm nông nghiệp - trồng hoa, rau, cafe, atiso, nuôi cá hồi...
3 - Nhóm thứ 3 này đã và đang manh nha hình thành là những người đầu tư thuộc các lĩnh vực như BĐS, tài chính...
Các sinh viên mới ra trường thuộc 2 nhóm đầu thì vẫn có thể ở lại ĐL để làm việc, còn ngoài ra họ chắc đi vào hết SG quá, mà số lượng này không hề ít đâu, vì nhu cầu nhân lực của nhóm 1-2 gần như đã bão hòa hoặc là hạn chế lắm.
Tương lai nhóm 2 làm nông nghiệp sẽ ngày càng teo lại, và nhóm 1, 3 sẽ càng phát triển nhất là nhóm 3 nếu tp muốn