**Tuyệt vời nhá ... Thanks nhá với những tư liệu thế này mình cso thể tham quan Đà Lạt thật kỹ rồi....
Mong là khi mình lên Đà Lạt có thể gặp mặt đại gia đình dalathoa.com **
**Tuyệt vời nhá ... Thanks nhá với những tư liệu thế này mình cso thể tham quan Đà Lạt thật kỹ rồi....
Mong là khi mình lên Đà Lạt có thể gặp mặt đại gia đình dalathoa.com **
bé_đoan;19884:
**Tuyệt vời nhá ... Thanks nhá với những tư liệu thế này mình cso thể tham quan Đà Lạt thật kỹ rồi....
Mong là khi mình lên Đà Lạt có thể gặp mặt đại gia đình dalathoa.com **
Chừng nào e lên. Để tụi anh ở SG lên chung và sắp xếp nửa chứ
boy_dalat;19149:
Hồi còn học cấp 2 ở ngoài quê, thầy giáo mình có nói 1 câu sau khi đi đà lạt về thế này:
-"Chưa đi là dại, Ở lại là ngu".
hihi. sau này vào Đà Lạt sống thấy câu nói của thầy có phần đúng.
Vậy là mình cũng nằm trong số những người "ngu" rồi.
Ở Đà Lạt có thể ko sung túc, ko giàu có, ko đầy đủ về vật chất như ở những thành phố lớn. Nhưng có thể Đà Lạt có những thứ khác còn quý hơn ^^
midnight_puppy_2303;23170:
Vậy là mình cũng nằm trong số những người "ngu" rồi.
Ở Đà Lạt có thể ko sung túc, ko giàu có, ko đầy đủ về vật chất như ở những thành phố lớn. Nhưng có thể Đà Lạt có những thứ khác còn quý hơn ^^
boy_dalat;19149:
-"Chưa đi là dại, Ở lại là ngu".
Hihi, bạn hiểu nhầm ý của boy_dalat rồi. Có lẽ ngụ ý của câu đó là nói đến vẻ đẹp mà thấm đượm nỗi buồn của Đà Lạt mà thôi... Chứ không phải "Ở là :nhiumay:" đâu bạn. Hông lẽ lại có người thík :nhiumay: sao ^_^
@__ngoanhtuan__: Thanks bạn nhé. Mình vừa bảo vệ xong luận văn + 1 đống project của công ty đang đè, căng thẳng quá... nên đang dự định làm 1 chuyến bụi đời lên Đà Lạt nè
Mình đi Đà Lạt nhiều rồi nhưng không thích đi đông người + các dịch vụ du lịch hướng dẫn. May mà có tài liệu của bạn, lần này chắc lên Đà Lạt bụi đời 1 chuyến, xả stress + làm việc luôn 
À, có việc này nữa: Không biết ở Đà Lạt, có quán cafe nào yên tĩnh, nhạc nhẹ, hông có cũng đc nhưng có wifi hông nhỉ, mong mấy bạn thổ địa trên Đà Lạt chỉ giúp nha, thanks nhiều... hậu tạ ly cafe (lên Đà Lạt mình mời ^_^)
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập