Nói chung Đà Lạt cũng có thay đổi chút ít nhưng không gọi là phát triển được. Mình tốt nghiệp cấp 3 từ năm 2000, rồi xuống SG học tập + làm việc, sau gần 10 năm đi đi về về vẫn vậy, thậm chí đường phố còn xấu hơn 1 chút, sân vận động giữa trung tâm thì nhìn tan hoang. So với tốc độ phát triển của các thành phố cùng hạng khác thì thật đáng buồn. Đà Lạt mình có lơi thế rất nhiều về môi trường, khí hậu, hoa,... đáng tiếc cũng chỉ dừng ở mức tiềm năng. Không biết khi nào mới thấy được sự thay đổi khả quan :think:
Chương trình FESTIVAL hoa năm 2010
-
puppy;6881:
Nói chung Đà Lạt cũng có thay đổi chút ít nhưng không gọi là phát triển được. Mình tốt nghiệp cấp 3 từ năm 2000, rồi xuống SG học tập + làm việc, sau gần 10 năm đi đi về về vẫn vậy, thậm chí đường phố còn xấu hơn 1 chút, sân vận động giữa trung tâm thì nhìn tan hoang. So với tốc độ phát triển của các thành phố cùng hạng khác thì thật đáng buồn. Đà Lạt mình có lơi thế rất nhiều về môi trường, khí hậu, hoa,... đáng tiếc cũng chỉ dừng ở mức tiềm năng. Không biết khi nào mới thấy được sự thay đổi khả quan :think:Bạn biết sao hok? Sân vận động tuy nhìn tan hoang vậy chứ vài bữa nữa thôi là sẽ hoành tráng ngay vì đã có dự án cải tạo thành quảng trường thành phố đúng nghĩa của nó, có nhà hát, khu vui chơi, công viên .... Dự án đã được phê duyệt. Vốn đầu tư hơn 300 tỷ. Cái này phải triển khai ngay chứ hok phải là dự án treo đâu.:biggrin:
Cực kỳ đẹp đó nha....Nếu muốn nhìn rõ hơn hãy click vào hình

Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập