Nói thật với các bạn, mình chưa vào đọc thread này đã biết nội dung chương trình . cái gì cũng Hoa, hoa, hoa, hoa .... nghe mà phát chán, vừa chán vửa mắc cỡ. Chẳng lẽ Dalat chỉ có Hoa ??? với mình hoa chỉ là bề nổi và là thứ dễ làm nhất vì đập vào mắt người ta. Còn phần hồn, cái quý nhất trong không gian Đà lạt - đó là giá trị lịch sử của 1 vùng đất, giá trị đó gợi nhớ với tất cả những ai đã đến Dalat, cái hồn là những góc đường, những hàng cây, những công trình kiến trúc mà nhìn vào là biết ngay chỉ có ở Dalat ....
Để người ta nhớ mãi đalat thì hãy đừng làm gì cả, hãy trả cho dalat sự hoang sơ va thuần túy, hãy để lại những con đường và những mái nhà lúp xúp sau hàng dã quỳ vàng chóe, hãy trả cho người dân dalat và cả nước quả đồi mà chỉ có ở đó người ta mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của Hồ Xuân hương, để cho những người nghèo (chứ không phải chỉ có giới có tiền hoặc quyền như hôm nay), họ - chiều chiều dắt những đứa con của mình lên đồi chạy tung tăng, thả diều cùng bạn bè chứ đừng ngăn cách họ bởi 1 dãy hàng rào lạnh lẽo, nó không cao lắm nhưng cũng đủ để người ta cảm thấy chán nản, để người ta không còn tin vào một điều gì đó...
không hy vọng gì nhiều....