bạn kyle nói cũng đúng, nhưng nó làm người ta nhớ đến 2 từ "ước gì"
cũng vì phải dùng 2 từ "ước gì" nên mới thấy rằng điều bạn nói hơi khó thực hiện nhất là vào thời điểm này. Lý do thì nhiều, nhưng đó là sự thực ta phải đối mặt thôi và phải đợi, đợi đến khi nào ư? và có đợi được không?
Năm 2008, cũng tháng 3 nóng bức này, Báo Pháp Luật TP. HCM đã làm 1 serie phóng (sinh) sự về việc Đà Lạt phát triển đô thị mà quy hoạch bị buông lỏng. với rất nhiều bài viết phản ánh khá rõ nét về tình hình lúc đó.
Đến này hỏi đã thay đổi được bao %? Mình cũng nhận thấy lãnh đạo Tp. ĐL cũng có 1 số bước đi, nhưng nhìn chung có vẻ vẫn chưa theo kịp thực tế