wow sao lại có tranh luận về chiến tranh thế này??? stop đi chứ
Dalat, những cái không!
-
dalat không có biển chỉ có hồ giữa thành phố
đalat không có kẹt xe giờ đi làm chỉ ùn xe lúc đi chơi
dalat không có nhà hát chỉ có rạp chiếu phim
dalat không có công viên nước (lạnh quá ai đi chơi nỗi)
dalat không có siêu thị (mới có trung tâm thương mại thôi).... -
mình đã biết trước về vụ chiến tranh nên đã nói rõ phạm vi của nó chỉ 'trong tp. Đà lạt.'. vì sát đà lạt là Lạc Dương, nơi ẩn náu của lực lượng Fulro... xa hơn là BM Thuộc, nơi mở màn chiến dịch HCM lịch sử...
Nhưng dù có sát, có gần những điểm nóng đó thì dù sao đi nữa TP. ĐL chưa từng vang lên tiếng súng của chiến tranh điều ở hầu hết các thành phố lớn đều phải trải qua như: Sài gòn, Hà nội, ... Cái này ai hiện ở ĐL thì chả cần hỏi tới lui làm gì
cần phân biệt với 1 đất nước có chiến tranh thì tất cả thành phố của nó cũng bị chiến tranh tàn phá hay là không chứ
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập