Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Ấp Ánh Sáng
  3. Những mảnh đời thiếu may mắn
  4. Cơ sở nuôi trẻ Lục Hòa!
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 08.05.2009 Vé số DLH-2009-2366

Cơ sở nuôi trẻ Lục Hòa!

Hành khách
CapheTung
Khởi hành
08.05.2009
Sân ga
Những mảnh đời thiếu may mắn
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • C Ngoại tuyến
    CapheTung Hành khách
    Toa 1

    **Nằm trên quốc lộ 20, đối diện với Núi Voi, cách Trạm thu phí Định An chừng 500m, có một địa chỉ chứa chan nghĩa tình được những nữ tu sĩ khó khăn xây dựng trong vòng 4 năm qua, đó chính là Ni Viện Nguyên Không.
    Có 2 mái ấm ý nghĩa được những nữ tu sĩ giành nhiều tâm huyết thực hiện là Cô Nhi Viện Lục Hòa và Phòng khám bệnh từ thiện cho người nghèo.
    Hiện Ni Viện đang xây dựng ngôi Tam Bảo nhưng còn dang dở vì kinh phí không đủ...

    Dalathoa đã tiến hành khảo sát và làm việc với Sư Trụ Trì Tâm Hạnh và tổ chức vui chơi với các em nhỏ nhân dịp mừng ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 01/06/2009.

    Một vài hình ảnh thực tế:

    Một mái ấm thực sự và đã được xây dựng kiên cố bởi sự nổ lực hết mình xuất phát tấm lòng yêu thương con người!

    Các em nhỏ rất vui và hạnh phúc khi được các anh chị thăm hỏi và quan tâm!! Các em rất ngoan và rất dễ làm quen! Dường như đó là điều các em mong đợi và khao khát - những sự quan tâm chân tình!

    Vừa dạy vi tính cho các em lớn hơn, vừa chơi với các em nhỏ!

    Những ánh mắt trẻ thơ lạ lẫm có, tò mò có và có cả thoáng một chút ... buồn!!!

    Dalathoa sẽ trở lại với các em vào ngày 31/05/2009 để cùng vui chơi, chia sẻ bằng những tấm lòng quan tâm, yêu thương thực sự. Mong ngày đó nhanh đến để được gặp lại các em!

    Cầu chúc Sư Tâm Hạnh cùng toàn thể nữ tu sĩ tại đây luôn mạnh khoẻ và chúc cho tâm huyết của họ ngày càng phát triển, thành công để Cô Nhi Viện Lục Hòa mãi là điểm tựa của những mảnh đời bất hạnh.

    Chị cầu chúc cho các em sẽ sống vui, sống khỏe tại nơi đây và khi trưởng thành là một công dân tốt của xã hội!

    Kính mong nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ của các thành viên, các nhà hảo tâm cho Cô Nhi Viện cũng như ngôi Tam Bảo đang còn dở dang!

    Thân ái!

    **

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • J Ngoại tuyến
      Jasmin Hành khách
      Toa 2

      Trùi, hình P cõng thèng nhóc dễ sương qué :yeu:

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • N Ngoại tuyến
        namkute Hành khách
        Toa 3

        nhìn những bức hình này cảm thấy ấm áp wá...wên đi cái lạnh của Lâm Đồng

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          1
        • V Ngoại tuyến
          vietcao1010 Hành khách
          Toa 4

          mấy đứa trẻ dễ thương quá

          Nhìn mấy đứa trẻ dễ thương quá hả Phương?. Hy vong tất cả sẽ cố gắng, vượt qua tất cả để trở thành những con người có ích

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            1
          • N Ngoại tuyến
            NguyenHongPhuc Hành khách
            Toa 5

            Hỡi người bạn nhỏ!
            Dù em là ai, dù em ở đâu!
            Có những trẻ em giống em trên khắp thế giới.
            Màu da của họ có thể khác em, gia đình họ có thể khác em.
            Trường học của họ có thể khác em.
            Đời sống của họ có thể khác em.
            Tiếng nói của họ có thể khác em.
            Nhưng trong họ, trái tim của họ thì giống em
            Dù họ là ai, trên khắp thể giới.
            Nụ cười của họ giống em, tiếng cười của họ giống em.
            Nỗi đau của họ giống em và họ khóc cũng giống em.
            Dù họ là ai, dù họ ở đâu trên khắp thế giới.
            Hỡi người em nhỏ!
            Khi em lớn lên và già đi
            Em có thể khác, và họ cũng thế.
            Dù em ở đâu, và dù họ ở đâu trên thế giới rộng lớn này.
            Hãy nhớ điều này:
            Niềm vui thì giống nhau và tình yêu thì giống nhau.
            Nỗi đau là như nhau và chúng ta có cùng một dòng máu đỏ.
            Nụ cười giống nhau và con tim giống nhau.
            Dù họ ở nơi nào.
            Dù em ở nơi nào.
            Dù chúng ta ở nơi nào.
            Trên khắp thế giới này!

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              0
            • B Ngoại tuyến
              boydalat85 Hành khách
              Toa 6

              cái này y nghĩa quá nhỉ

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                0
              • P Ngoại tuyến
                peden Hành khách
                Toa 7

                nhìn mấy nhỏ cười xinh quá ,yêu quá thôi:)

                đã sửa lại vé · · bởi
                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                  0
                • T Ngoại tuyến
                  thach_82dn Hành khách
                  Toa 8

                  Thật rất có ích cho đời!

                  đã sửa lại vé · · bởi
                  Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                    0
                  Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
                  Ghi chú của Trưởng ga
                  Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
                  Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
                  Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
                  Lấy vé mới Trình vé

                  Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

                  10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

                  Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

                  Powered by NodeBB Contributors
                  • Bài viết đầu tiên
                    Bài viết cuối cùng