phuongnst;6344:
Hi anh cũng rất thích nghe nhạc Trịnh và Tiền chiến, nhất là lúc mới ngủ dậy, khi trời mưa, hoặc những lúc 1 mình suy tư. Cũng nghe quán Tùng đã lâu, nhất định hôm nào CafeTung phải dẫn anh em đi uống mới được 
Hì!
Em thường đến đây vào buổi trưa 1 mình.Sau buổi sáng áp lực công việc nhiều đến đây ngồi thư giản nghĩ ngợi lung tung thì buổi chiều làm việc rất là hiệu quả, kekeke.
Nhưng thường đi với bạn bè thì tụi em cũng ngồi im lặng bên nhau nghe nhạc là chủ yếu, rất ít nói chuyện. Thế nên e nghĩ nơi đó không thích hợp để off đâu a Phương ạ.Mei hoặc Billy thì rất thích hợp đó a!
Thế nhưng ai muốn đi Tùng để thưởng thức âm nhạc đơn thuần thì em sẵn sàng, kekeke. Nhưng phải đi đúng buổi thì mới nghe Tiền Chiến được. Buổi sáng thì có cả 3 thể loại: Tiền chiến, Quốc tế và Hòa Tấu. Buổi trưa thường là Quốc Tế. Buổi chiều sẽ là Hòa Tấu và buổi tối mới là Tiền chiến. 9h tối sẽ lại là hòa tấu đến khi hết khách. Hehe, nói chung là nhạc gì ở đây cũng tuyệt hết!!!