Daisy là người Hà Nội, được nghe kể về Đà Lạt đã nhiều, thầm ước bấy lâu, gần 20 năm rồi cuối cùng đã được đặt chân đất Đà Lạt hoa tuyệt vời này. Không thể tả hết cảm xúc ngất ngây và gần gũi thân quen thế! Đúng như tưởng tượng và đúng như mong muốn, Daisy thầm nghĩ nơi yên tĩnh này thực sự thích hợp với phong cách của mình. Và trong lòng tràn đầy một ước mơ, được sống ở nơi đất hoa thanh bình này.
Nhưng ước mơ và thực tế là khoảng cách vô hình khủng khiếp. Daisy không quen biết ai và không biết làm gì để được sống ở đây ? Nghĩ ngợi đã cả chục ngày nay, thôi thì lại quay về Hà Nội, kày, kày và kày để hy vọng có thể có dịp được trở về miền đất ước mơ.
Có người chị của Daisy nói "Cố đi làm, về già có tiền thì lên đó ở. Hoặc cứ 1 năm đi về đó du lịch 1 -2 lần là được rồi "
Vâng, đành vậy thôi ! Dù rằng em không hề muốn quay trở lại Hà Nội hay Sài Gòn ồn ào náo nhiệt kia. Cuộc sống là thế đấy!
Ước mơ chỉ là mơ ước !
📖 Trang viết
Daisy chào Đà Lạt hoa
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhậpĐang online