Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Đà Lạt Ngày Nay
  4. Chuyện CA Bảo Lâm với một băng cướp
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 06.04.2010 Vé số DLH-2010-6227

Chuyện CA Bảo Lâm với một băng cướp

Hành khách
phongdl
Khởi hành
06.04.2010
Sân ga
Đà Lạt Ngày Nay
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    Khoảng 23 giờ ngày 25/3, tại Đại lý cám gạo Yến Nhi của gia đình anh Hoàng Vĩnh Phú và chị Ngô Thị Hồng Yến (khu 1B, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm), một nhóm người đã ngang nhiên đập cửa xông vào nhà, khống chế cả gia đình và lấy đi khoảng 10 tấn gạo, 3 xe gắn máy, 2 ti vi và một số vật dụng khác.

    Mẹ con chị Yến bên cạnh số gạo còn trong nhà
    **
    **
    Chị Yến kể lại: “Lúc đó, vợ chồng tôi đang ngồi nói chuyện với một người bạn là anh T.T.G, 2 con nhỏ thì ngủ trong phòng. Bất ngờ có một chiếc xe du lịch 7 chỗ đậu trước nhà và có một nhóm khoảng 3, 4 người (trong đó có một phụ nữ) bước xuống yêu cầu chúng tôi mở cửa. Vì không biết bọn chúng là ai nên chúng tôi không chịu mở cửa. Sau một hồi đe doạ đòi đập cửa thì bọn chúng bỏ đi. Sau đó khoảng 20 phút thì bọn chúng trở lại cùng với một chiếc xe tải và nhiều thanh niên khác. Chúng dùng xà beng đập bể cửa kính và nạy bung cánh cửa sắt rồi xông vào nhà trấn áp 3 người chúng tôi. Có 6 người vào nhà còn một số người khác thì canh chừng bên ngoài và cửa sau. Chồng tôi lấy điện thoại di động gọi công an thì bị bọn chúng giật và đập nát điện thoại. Chúng dùng xe beng đánh vào đầu chồng tôi, dùng tay đánh vào mặt khiến chồng tôi chảy máu. Tôi chạy vào phòng dùng điện thoại bàn để gọi công an thì chúng giật đứt dây điện thoại và đe doạ giết chết tôi. Sau đó, bọn chúng ngang nhiên lấy 3 xe máy gồm 1 xe suzuki viva, một xe honda dream và một xe cúp 78 (trong đó có xe của anh) và gần toàn bộ số gạo trong nhà chất lên xe tải rồi bỏ đi. Suốt thời gian chúng đến và lấy đồ đi khoảng 1 tiếng đồng hồ, thế nhưng dù chồng tôi nhiều lần gọi điện thoại báo cho Công an phường Lộc Phát (thị xã Bảo Lộc) và Công an thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm) và tôi cũng gọi điện thoại nhờ hàng xóm gọi điện thoại báo công an nhưng chẳng thấy ai đến cả. Chị Yến cho biết thêm: “Nhóm người đó có khoảng 10 người, trong đó có một phụ nữ “chỉ huy” toàn bộ vụ việc. Gia đình tôi buôn bán tại khu vực này đã 4 năm nay rồi. Chúng tôi chẳng có xích mích hay nợ nần gì ai hết nên không biết tại sao lại xảy ra sự việc như thế”.

    Theo nhiều người dân sống gần đây, khi nghe tiếng kiếng cửa bị đập bể thì nhiều người có ra xem nhưng không dám can thiệp vì bọn chúng đông và có vũ khí. Cô A (nhà ở đối diện gia đình anh Phú) cho biết: “Thấy bọn chúng đập cửa, tôi có dùng điện thoại bàn để gọi 113 thế nhưng được một người trả lời đây là 113 Đà Lạt và yêu cầu tôi gọi 113 Bảo Lộc. Tôi tiếp tục gọi Công an Bảo Lộc thì được trả lời rằng đó là địa phận huyện Bảo Lâm nên gọi Công an huyện Bảo Lâm, tôi hỏi xin số công an huyện Bảo Lâm thì người đó trả lời không biết và cúp máy. Thế là tôi chằng biết gọi ai nữa”. Còn theo anh Đ.Đ.T (một người dân sống gần gia đình anh Phú): “Lúc đầu, tôi nghe một người trong bọn chúng hỏi người phụ nữ “Giờ sao chị, có phá cửa vào không?”, người phụ nữ trả lời “có”; và một lúc sau, bọn chúng mới quay lại với xe tải và xà beng, gậy gộc để phá cửa. Một số người dân khác thì cho rằng đây là một vụ xiết nên họ chẳng can thiệp. Theo một nguồn tin cho biết, bản thân gia đình chị Yến – anh Phú không có nợ nần ai nhưng khả năng người thân trong gia đình anh chị có nợ nên mới dẫn đến vụ việc trên.

    Sau khi sự việc xảy ra, anh Phú mượn xe hàng xóm để đến trình báo công an. Thế nhưng anh lại được yêu cầu về nhà “giữ nguyên hiện trường, để sáng mai rồi tính”. Khoảng 8 giờ sáng 26/3, Công an huyện Bảo Lâm mới đến hiện trường thu thập thông tin, chứng cứ.

    HỮI SANG - BÁO LÂM ĐỒNG

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      3
    • Ngoại tuyến
      thanhblackberry Hành khách
      Toa 2

      Vô trách nhiệm!

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        1
      • Ngoại tuyến
        FlashPoint Hành khách
        Toa 3

        Công an Bảo Lâm có vấn đề với não à??? hay là thông đồng rồi????

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • Ngoại tuyến
          agnih Hành khách
          Toa 4

          Chuyện như vậy mà cũng để dân khiếu kiện lên báo ,CA huyện này xong rồi .

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • Ngoại tuyến
            thanhblackberry Hành khách
            Toa 5

            Lưu ý mọi người lần sau trình báo CA địa phương ko tiếp nhận và giải quyết thì gọi điện thoại cho trực ban CA tỉnh. Đố CA địa phương nào ko tiếp nhận giải quyết.

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              0
            • Ngoại tuyến
              Alone millenary Hành khách
              Toa 6

              hêhhêh, các bạn ít đi lại nên ko biết á
              ở huyện & 1 số vùng sâu vùng xa của dalat đang có tình trạng. có nhưng nhóm tự phát nhưng kỉ luật rất tốt, chúng ko làm ăn gì, chỉ chờ đi cướp của người khác trong sự tuyệt vọng của nạn nhân. mỗi ấn đi cả 30 người trở lên => ai dám cản
              trồng cafe đến khi hái, chủ vườn nhìn bọn khốn nạn đó tới hái công khai mà ko dám nói gì ngoài 1 câu "các anh chừa cho em xin 1 ít" rồi ngoan ngoãn đứng nhìn mà nát lòng
              hay là thu hoạch xong, đóng bao chất trong lều chờ chở về nhà, tối chúng nó cho xe tải vào chất & cân ngay tại lều như là của chúng ko bằng
              ko hiểu các con người được nhân dân đong thuế & sống bằng đ1ong góp của nhân dân lúc đó đang làm gì, nghe xong thì họ làm gì & cuối cùng thì trách nhiệm của họ là gì?

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                0
              Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
              Ghi chú của Trưởng ga
              Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
              Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
              Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
              Lấy vé mới Trình vé

              Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

              10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

              Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

              Powered by NodeBB Contributors
              • Bài viết đầu tiên
                Bài viết cuối cùng