Cuộc họp báo giữa Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm với thủ tướng nước chủ nhà Iraq đang diễn ra thì đột nhiên một phóng viên người địa phương đứng phắt dậy lột hai chiếc giày phi thẳng về phía ông chủ Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ George Bush và Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki bước vào phòng họp báo chung tại Baghdad ngày 14/12. Đây là chuyến thăm từ biệt của ông Bush trước khi rời Nhà trắng vào đầu năm tới, kết thúc hai nhiệm kỳ liên tiếp. Ảnh: Reuters.

Mọi chuyện diễn ra bình thường thì đột nhiên phóng viên của kênh truyền hình *al-Baghdadiya *là Muntadar al-Zaidi đứng phắt dậy, dùng hết sức bình sinh ném thẳng chiếc giày về phía Tổng thống Mỹ Bush và hét lớn: "Đây là nụ hôn vĩnh biệt của người dân Iraq tới ông". Ảnh: AP.

Chiếc giày lao thẳng về phía Tổng thống Bush trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong phòng họp báo, nhưng ông đã tránh kịp. Ảnh: AP.

Các cánh tay xung quanh cố sức ngăn cản "kẻ nổi loạn" trong phòng họp báo khi người này ném tiếp chiếc thứ hai nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra ngay trước mắt hàng trăm phóng viên. Hành động ném giày được coi là hình thức sỉ nhục nặng nề nhất trong văn hóa của người Ảrập. Ảnh: AP.

Ông Bush ngồi thụp xuống đế tránh và may mắn cả hai chiếc giày đều đi trượt mục tiêu. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki cố sức che đỡ cho vị thượng khách đến từ nước Mỹ trước hành động tấn công liên tiếp của một phóng viên. Ảnh: AFP.

Các nhân viên an ninh Mỹ và Iraq xô tới khống chế phóng viên Muntadar al-Zaidi. Ảnh: Reuters.

Phản ứng của ông Bush sau khi bị ném giày trong vòng vây của các nhân viên an ninh. Ảnh: AP.

Ông Bush đề nghị mọi người trong phòng họp báo bình tĩnh sau sự cố. Ảnh: Getty Images.

Người phóng viên bị ấn xuống sàn sau khi ném hai chiếc giày và nhanh chóng bị các nhân viên an ninh lôi ra khỏi phòng họp báo. Ảnh: AFP.

Tổng thống Mỹ George Bush nở nụ cười coi như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục cuộc họp báo. Ảnh: AFP.

Trong khi đó các nhân viên mật vụ Mỹ và Iraq hết sức căng thẳng vì sự cố xảy ra ngoài tầm kiểm soát của họ. Ảnh: AFP.
Phóng viên Muntadar al-Zaidi của kênh truyền hình al-Baghdadia - người phóng viên đã ném giày vào Tổng thống Mỹ George W. Bush – là một người ghét cả Mỹ lẫn Iran vì những dính líu của họ đối với đất nước Iraq.

Phóng viên Muntadhar al-Zeidi đang bị cảnh sát Iraq đè xuống sau khi có hành động ném giày. Ảnh AP.
Theo lời kể của những người thân trong gia đình của Muntadar al-Zaidi thì al-Zaidi đã một lần bị quân nổi dậy Iraq - được cho là có sự ủng hộ từ phía Iran - bắt cóc, rồi một lần khác dã từng bị quân Mỹ tại đây giam giữ để tra hỏi. Dần già, người phóng viên này ghét cả Mỹ lẫn Iran vì những dính líu của họ đối với đất nước mình.Muntadhar al-Zeidi là một thanh niên 28 tuổi người Shiite, chưa vợ.
Theo văn hóa Arab, ném giày thể hiện hành động khinh thường của một người với người khác. Với hành vi ném giày, Muntadhar al-Zeidi có thể sẽ phải trải qua 2 năm sắp tới trong nhà giam, nếu bị kết án tù.Gia đình của Muntadhar al-Zeidi không dám nhắc nhiều tới hành vi ném giày song cũng không dấu được vẻ tự hào với người thân đang được nhiều người Iraq và dân Ả rập ca ngợi. "Thề với Thánh Allah, tôi tin cậu ấy là một người hùng thực thụ", một người chị của Muntadhar al-Zeidi có tên là Umm Firas (tiếng Ả rập nghĩa là Mẹ của Firas, lấy tên theo con trai trưởng trong gia đình), "Thánh Allah sẽ bảo vệ, chở che cho cậu ấy".Sự việc diễn ra khi Tổng thống Mỹ Bush và Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki phát biểu tại cuộc họp báo trong chuyến thăm từ biệt của ông chủ Nhà Trắng hôm qua.
Phóng viên của kênh truyền hình al-Baghdadia Muntadar al-Zaidi đứng phắt dậy, hét lớn "Đây là nụ hôn vĩnh biệt của dân Iraq tới ông" và ném giày về phía ông. Tổng thống Mỹ tránh được chiếc giày này.
Sau đó, al-Zaidi ném tiếp chiếc thứ hai: "Còn chiếc này dành cho các bà góa, trẻ mồ côi và những người đã chết ở Iraq". Chiếc này cũng trượt mục tiêu.Phản ứng với hành động trên, ông Bush đã đùa khi ngồi trên chuyên cơ bay sang Afghanistan thực hiện tiếp chuyến đi tới chiến trường của mình:
"Không vấn đề gì. Nếu muốn biết rõ hơn thì tôi xin tiết lộ đó là chiếc giày cỡ 10".Hiện tại phóng viên Muntadhar al-Zeidi đang bị cảnh sát Iraq tạm giam để thẩm vấn.
Theo nguồn tin nội bộ từ cảnh sát Iraq thì hiện các cuộc thẩm vấn đang tập trung vào các câu hỏi, liệu phóng viên này đã hành động một mình theo ý riêng, hay do sự xúi giục và thúc đẩy bởi lực lượng nào khác phía sau.
Được biết, phóng viên này cũng đang trải qua các cuộc khám nghiệm để kiểm tra xem liệu có chất cồn hay thuốc kích thích nào trong cơ thể đã khiến anh này có hành vi trên.Cùng lúc đó, người dân Ả rập ở nhiều nước Trung Đông cũng ca ngợi hành động dũng cảm trên của phóng viên Iraq và coi đó là hành động anh hùng, hết sức thoả đáng đối với vị Tổng thống mà nhiều người Trung Đông không ưa thích.
*Đình Chính + Nhật Vy (Theo CNN, AFP, The Times)