Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. DaLatHoa hưởng ứng Giờ Trái Đất!
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 24.03.2009 Vé số DLH-2009-1909

DaLatHoa hưởng ứng Giờ Trái Đất!

Hành khách
CapheTung
Khởi hành
24.03.2009
Sân ga
Đồi thông tin
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • C Ngoại tuyến
    CapheTung Hành khách
    Toa 1

    Giờ Trái Đất (tiếng Anh: Earth Hour) là một sự kiện quốc tế, do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên khuyên các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong một giờ đồng hồ vào lúc 8 đến 9 giờ tối (giờ địa phương) ngày thứ bảy cuối cùng của tháng ba hàng năm (năm 2009 là 28 tháng 3). Mục đích của sự kiện này nhằm đề cao việc tiết kiệm điện năng và vì vậy làm giảm lượng khí thải carbon, khí gây ra hiệu ứng nhà kính. Việc này cũng giúp làm giảm ô nhiễm ánh đèn, và trong năm 2008, sự kiện này cũng trùng khớp với thời gian bắt đầu của Tuần lễ Quốc gia về Bầu trời tối (National Dark Sky Week) ở Hoa Kỳ.
    Đấu trường La Mã lúc 20h 29/03/2008

    Tháp Auckland

    Cầu Cổng Vàng

    **
    Cầu cảng và Nhà hát Opera Sydney được tắt đèn trong Giờ Trái Đất năm 2007**

    Giờ trái đất = bị cúp điện?

    TT - Nhiều người xung quanh tôi khi nghe về chương trình Giờ trái đất chỉ nghĩ đơn thuần là 28-3 này họ sẽ phải tắt điện, và cần chuẩn bị đèn pin cho khoảng thời gian một giờ đó. Dường như Giờ trái đất cũng chẳng khác mấy với những lúc có trục trặc về đường dây điện, hay những lúc đường dây điện trong khu vực cần sửa chữa.
    Lần đầu tiên nghe về Giờ trái đất, tôi cứ nghĩ đến lúc đó cả nhà tôi sẽ bị cúp điện. Tình cờ đọc báo tôi mới biết đó là việc tự nguyện chứ không phải ép buộc. Hiểu được ý nghĩa, tôi hưởng ứng bằng cách sang “tám” với nhà các vị hàng xóm thân cận, tôi hỏi mọi người có biết ngày đó là ngày gì không để chờ dịp giải thích “đây là giờ không bị ép cúp điện như chuyện thường xảy ra tại khu vực”, rồi nhắc họ “nhớ tắt đèn nha”. Còn trong gia đình, tôi giải thích tắt đèn sẽ tiết kiệm điện, bảo vệ Trái đất, hưởng ứng cùng thế giới, dù anh chị tôi lắc đầu miễn cưỡng “ừ thì tắt đèn”.

    Tuy nhiên, tôi cũng gặp phải một số người phản ứng tắt điện có 1 giờ một năm thì có lợi gì, tiết kiệm được bao nhiêu! Thậm chí có người bảo “không quan tâm”.

    Mặc dù Giờ trái đất là tự nguyện, ai thích thì làm, không thích thì thôi nhưng tại sao mọi người không quan tâm đến tương lai chung? Nếu không có sự hưởng ứng của nhiều người trên thế giới thì làm sao Giờ trái đất có thể lan đến 80 nước từ Úc? Nếu mọi người bảo chỉ có một giờ làm sao mà có ích thì sao không biến nó thành nhiều giờ? Từ hưởng ứng lần đầu tiên đến tự giác cho mỗi tuần, mỗi ngày? Chúng ta phải sống và hành động vì chúng ta chứ đâu thể thờ ơ như thế được.
    Nguồn: Tuổi Trẻ và WikiPedia

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      2
    • P Ngoại tuyến
      phuongnst Hành khách
      Toa 2

      Sắp tới ngày này rồi, tối hôm đó mọi người gặp mặt được nhau và đi uống cafe đèn cầy thì hay biết mấy :)

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • U Ngoại tuyến
        unknown Hành khách
        Toa 3

        lúc đó mọi nươời cũng nắm tay đi dạo .ngắm những vì sao .. ui lãng mệnh bít mấy nhĩ :D

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          0
        • N Ngoại tuyến
          namkute Hành khách
          Toa 4

          ngày đó Vũng Tàu tổ chức bế mạc festival diều nên hok tham gia :))

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
          Ghi chú của Trưởng ga
          Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
          Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
          Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
          Lấy vé mới Trình vé

          Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

          10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.439 hành khách

          Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

          Powered by NodeBB Contributors
          • Bài viết đầu tiên
            Bài viết cuối cùng