Soi cũng chẳng biết nói gì khi nhìn những hình ảnh này cả. Lẫn lộn! Có thể cuộc sống phải có người này người kia. Có những con người sinh ra phải thiếu một phần nào đó trong cơ thể và cho dù bị thiếu hụt bất cứ một phần nào đó thì con người cũng sẽ rất đau khổ.
Theo thuần phong mĩ tục của Việt Nam thì những chuyện "một người mà trai gái lẫn lộn" là những thứ "không thể chấp nhận" được. Nhưng theo Soi nghĩ thì không thể nhìn từ một phía được. Thực tế, có rất nhiều người từ lúc sinh ra đã mang hình dáng khác với giới tính của mình, họ không muốn vậy nhưng tạo hoá đã tạo ra họ như vậy. Có người có nghị lực, dũng khí để vươn lên trong cuộc sống, vượt qua số phận. Nhưng cũng có những người không thể kiềm chế bản thân, họ sống cảm tính. Cũng có những con người được ba mẹ sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng do vì lí do này hay lí do khác đã luôn nghĩ rằng mình có hình dáng "không đúng là mình". Khi không được sự chỉ bảo, quan tâm kịp thời của ba mẹ, nhà trường thì họ thật sự đi lạc hướng. Chúng ta có nên trách họ không!? Đó là tuỳ suy nghĩ của mổỉ người.
Giới trẻ gắn liền với những suy nghĩ non nớt, thiếu lí trí. Hơn bao giờ hết họ cần sự quan tâm đặc biệt, sự định hướng của gia đình, nhà trường và xã hội. Dù sao đi nữa, họ vẫn là những mầm sống của xã hội, chúng ta không nên xa lánh, phê phán họ quá dữ dội mà cần giúp họ hiểu được giá trị thật của mình.