agnih;13581:
Em đang thắc mắc , mấy người đó nghĩ gì khi mặc đồ như vậy ???
chắc họ nghĩ...việt nam ko có diễn viên hài.........hahaha...nhìn họ vừa mắc ói vừa buồn cười.....
Tại sao các pác lại nói như vậy. xã hội thì nó muôn màu muôn vẽ. tại sao chúng ta không lắng đọng 1 chút, thông cảm 1 chút thì cách nhìn sẻ khác hơn. thật sự mà nói thì những người đó họ cũng đau khổ lắm chứ( trai không ra trai, gái không ra gái). không phải quan điểm của chúng ta vui là chính sao, quan trọng là họ có tốt không có thật tình hay không thôi. tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà mấy pác. không cần bề ngoài đâu
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập