Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Chuyện lạ trong làm phim "Linh hồn VC"

  • adminA

    Vẫn có người nhân danh khoa học phủ nhận sự tồn tại của vong hồn con người. Xin hãy tham khảo vài mẩu chuyện lạ đã xảy ra trong quá trình làm phim "Linh hồn Việt cộng" của đạo diễn Minh Chuyên...

    Chuyện hơn 30 năm trước

    Homer Steedy sinh ra ở làng Bamberg thuộc tiểu bang Carolina nước Mỹ. Tháng 2 năm 1968, Homer sang Việt Nam thuộc biên chế đại đội 8, tiểu đoàn 1, sư đoàn bộ binh Mỹ số 4 tại chiến trường Gia Lai.

    Thời gian chiến đấu tại đây, Homer bị ám ảnh bởi tội lỗi đã bắn chết một người lính Việt cộng.

    Ông nói: "Sau cái phút kinh hoàng ấy, hình ảnh người lính Việt cộng đã khắc sâu vào tim tôi.

    Và linh hồn anh ấy đã ám ảnh tôi suốt hơn 30 năm qua.

    Lúc ấy, nếu tôi không hoảng sợ đến mức không làm chủ được mình, hẳn tôi chỉ bắn anh ta bị thương.

    Tôi đã thu nhặt chiếc ba lô và những giấy tờ tuỳ thân của anh ta. Những kỷ vật này, sau đó tôi gửi về nước Mỹ nhờ bố mẹ tôi cất giữ..."

    Trong bức thư gửi về cho gia đình, cựu binh Homer viết:

    Như ba mẹ đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra. Ba phần năm đại đội của con đã bị xoá sổ cách đây mấy tuần. Con đã bắn chết một người lính Bắc Việt Nam.

    Con đã lấy tất cả những giấy tờ tuỳ thân của anh ta và gửi về, xin bố mẹ hãy cất đi cho con. Đây là lần giết người đầu tiên của con.

    Hẳn đây chưa phải là ngày tồi tệ nhất của con. Người mẹ của Homer nhận được chiếc ba lô và các di vật, đã gói lại cất giữ cẩn thận.

    Năm 1970, Homer rời chiến trường Việt Nam trở về Mỹ.

    Những di vật mẹ ông cất giữ trên bàn thờ ám ảnh và dằn vặt ông suốt hơn 30 năm. Nhiều lần, ông muốn mang chiếc ba lô sang Việt Nam trả lại chủ nhân của nó.

    Nhưng khốn nỗi, ông không có đủ điều kiện tiền bạc đã đành mà mặc cảm về tội ác và thù hận khiến ông luôn do dự... 36 năm sau, Homer gặp lại người bạn là Wayne Karlin - một nhà văn nổi tiếng thường qua lại Việt Nam sau chiến tranh.

    Homer gửi toàn bộ các di vật, tài liệu nhờ Wayne sang Việt Nam tìm và trao lại cho gia đình người lính Việt cộng theo địa chỉ ghi trong quyển sổ.

    Lời tiên đoán kỳ lạ

    Tại quê hương người liệt sĩ, mười mấy năm trước, không muốn tin vào tờ giấy báo tử của con mình người mẹ đã đi xem bói.

    Ông thày bói nói rằng: Anh ấy đang ở Mỹ và được tôn kính vô cùng. Lời tiên đoán khác nào sét đánh ngang tai người mẹ...

    Cũng từ đó một số người trong làng bắt đầu xì xào cho rằng anh đảo ngũ đi theo Mỹ.

    Và hơn 30 năm sau, khi di vật của người lính Việt cộng được trao về quê nhà, dân làng mới hiểu anh quả thực có ở Mỹ nhưng đó chỉ là một phần linh hồn anh trong gói di vật.

    Kỷ vật của anh được đưa về đã cất đi gánh nặng và giải nỗi oan khiên suốt gần 40 năm...

    Trở về Mỹ, nhà văn Wayne đã viết thư cho Homer những dòng như sau: Tôi không biết nếu sang đây anh có cảm giác ra sao?

    Với tôi thì đó là cảm giác vừa đau xót vừa xúc động. Và còn cả cảm giác bình yên trọn vẹn nữa.

    Tôi hy vọng, anh sẽ thu xếp sang Việt Nam. Tôi biết những người thân của người lính Việt cộng sẽ khoan dung, thể tất cho anh và họ luôn sẵn lòng chờ đón anh.

    Cuối cùng, 3 năm sau khi di vật của người lính Việt cộng được đưa về quê, cựu chiến binh Mỹ Homer đã quyết định trở lại Việt Nam vì tới giờ phút này, hài cốt liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy.

    Homer là người biết vị trí ngôi mộ ở đâu vì hơn 30 năm trước người lính Việt cộng đã bị ông bắn chết.

    Đeo đuổi câu chuyện từ năm 2005 cho bộ phim Linh hồn Việt cộng, đạo diễn Minh Chuyên cùng các đồng nghiệp cũng có mặt trong hành trình đi tìm hài cốt liệt sĩ.

    Với chuyện tâm linh lâu nay ông vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng trực tiếp chứng kiến những chuyện trước và sau khi đào hài cốt liệt sĩ, ông đã nói rằng: Đó là những điều không thể giải thích nổi, một sự hiển linh kỳ diệu, thiêng liêng.

    Những chuyện không thể giải thích

    Trong cuộc hành trình tìm hài cốt liệt sĩ và làm phim Linh hồn Việt cộng, có những việc chính nhà văn - đạo diễn Minh Chuyên và những người làm chương trình chứng kiến tại đó cũng không thể giải thích nổi...

    Đó là những câu chuyện tâm linh khi tìm hài cốt liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm.

    ... 14 giờ ngày 27/5/2008, lần theo con đường trong ký ức của Homer kết hợp "con đường tâm linh" chỉ dẫn từ xa của nhà ngoại cảm Phan Bích Hằng, cả đoàn tìm được một gò đất bên cây bằng lăng cách nghĩa địa Azulpa chừng 100m về phía Bắc.

    12 người có mặt ngồi vây quanh mô đất được nhà ngoại cảm khẳng định qua điện thoại rằng dưới đó có hài cốt liệt sĩ.

    Sau khi sắp lễ, cắm hoa, đặt giấy tiền, bỗng dưng anh Hoàng Văn Khánh - trợ lý đạo diễn tự dưng ngã vật ra đất, bọt mép sùi đầy miệng.

    Mọi người nghĩ anh say nắng nên xúm đỡ dạy nhưng anh Khánh gạt ra, miệng nói liên hồi: Sao không đào đi, anh nằm dưới đây này.

    Anh Khánh lại nói tiếp: Em Đằm và bà Minh sao không vào đón tôi về? Tới đây, các em của liệt sĩ đều sửng sốt vì anh Khánh ở mãi Hà Nội, làm sao biết tên bà Minh và chị Đằm người em gái thứ ba của liệt sĩ ở tận Thái Bình.

    Không ai nghi ngờ gì nữa, mọi người quyết định đào mộ. Trong lúc bới tìm từng đốt xương, một lọ penexilin được tìm thấy lẫn trong hài cốt.

    Nắp lọ được mở ra, một mảnh giấy gấp nhỏ trên viết bằng mực xanh đã ố nhoè nhưng vẫn đọc được: Họ và tên Hoàng Ngọc Đảm, đơn vị C2 - D67, quê quán: Làng Nha, xã Thái Giang, Huyện Thái Thuỵ, Thái Bình.

    Sau khi làm xong thủ tục rửa hài cốt bằng nước vang và rượu trắng, hộp hài cốt được khiêng lên ô tô. Homer đề nghị đưa hài cốt liệt sĩ đến chỗ hai người từng gặp nhau để làm lễ rước vong.

    Vì hài cốt đã bốc lên rồi nhưng có thể linh hồn ông ấy vẫn phiêu bạt ở nơi ông ấy ngã xuống trên quả đồi 467.

    Trước lời đề nghị chân tình ấy, các em của liệt sĩ đều đồng ý. 30 phút sau, mọi người có mặt ở khu đồi 467. Đạo diễn Minh Chuyên và quay phim Điện Biên đang bê đá kê chỗ bày hương hoa và hòm hài cốt,

    Homer và Wayne đốt hương xếp hoa quả thì chẳng hiểu sao, trời đang quang mây tạnh bỗng chốc sấm sét và giông gió nổi lên, ngay lập tức quật vỡ chiếc máy quay trị giá bạc tỉ.

    Rồi cả 6 chiếc máy ảnh mang theo đều hỏng, không sử dụng được. Khi điện cho nhà ngoại cảm Bích Hằng thì được trả lời vong hồn anh Đảm không đồng ý.

    Thực tình, chẳng biết tại sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến như vậy. Cơn lốc ào qua trong chớp mắt, sau giây phút hoảng hồn, trấn tĩnh lại mọi người tiếp tục làm lễ cầu vong.

    Buổi lễ chiêu hồn liệt sĩ trên quả đồi 467 diễn ra rất xúc động nhưng không có phương tiện nào để ghi hình, chụp ảnh...

    Những chuyện xảy ra chính đạo diễn Minh Chuyên được tận mắt chứng kiến, ông chợt nghĩ:

    cuộc đụng đầu nảy lửa giữa hai bên, một sống một chết, anh Đảm đã không may nhưng lại rất may.

    Có sự sám hối và lặn lội của người cựu binh Mỹ, linh hồn anh Đảm đã trở về với mảnh đất quê hương...

    Với riêng cựu binh Mỹ, tới giờ phút này chắc rằng ông đã cũng tìm lại được sự thanh thản, bình yên trong tâm hồn.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB