Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Nhìn ra Thế giới
  4. Bảo tàng cho các mối tình tan vỡ
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 22.01.2009 Vé số DLH-2009-1657

Bảo tàng cho các mối tình tan vỡ

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
22.01.2009
Sân ga
Nhìn ra Thế giới
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • G Ngoại tuyến
    ge8zvh Hành khách
    Toa 1

    Một cuộc triển lãm đặc biệt, trưng bày những kỷ vật còn sót lại sau các cuộc tình không thành, thu hút sự chú ý của nhiều du khách.

    *
    Những người sáng lập ra bảo tàng độc đáo này là Olinka Vištica (phải) và Drazen Grubišić. Họ từng là một đôi tình nhân thắm thiết nhưng cuối cùng đã chia tay. Cả hai đều mong có thể dùng nghệ thuật để xoa dịu những trái tim tan vỡ trên khắp thế giới


    Chiếc chân giả này do một cựu chiến binh Balkans - người từng đem lòng yêu chính chuyên gia vật lý trị liệu của mình - quyên tặng. "Chiếc chân có tuổi đời cao hơn cuộc tình của chúng tôi. Nó được làm từ chất liệu tốt hơn", ông viết


    Chú rết nhồi bông trên là kỷ vật tình yêu của một đôi bạn trẻ sống xa nhau. Họ dự định mỗi lần gặp sẽ cắt đi một chiếc chân rết, nhưng cuối cùng chú rết vẫn chưa hết chân mà cả hai đã mỗi người một nẻo


    Một du khách nam đang đọc thông điệp gắn trên những chiếc áo lót được trưng bày tại bảo tàng


    Một chú gấu bông ôm trái tim màu đỏ với dòng chữ: "Tôi yêu em". Những kỷ vật buồn được trưng bày trong bảo tàng này đều do những người trong cuộc góp tặng


    Chú gấu bông trên có tên "Gấu Malay của tôi". Đây là minh chứng duy nhất cho chuyện tình buồn giữa một cô gái Malaysia và người bạn trai Trung Quốc. Họ gặp và yêu nhau trên mảnh đất Singapore. Tuy đây là một quốc gia đa dạng về văn hóa nhưng việc kết hôn giữa những người khác sắc tộc vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi. Do không muốn gia đình biết chuyện tình của mình, cô gái không dám giữ bất kỳ bức ảnh hay lá thư nào giữa hai người. Chú gấu bông là món quà duy nhất của chàng trai mà cô giữ được sau khi chia tay.


    Những bức thư tình được trưng bày tại bảo tàng. Các kỷ vật đang được trưng bày ở Singapore, và các nhà sáng lập cho biết sẽ mang triển lãm này đến Mỹ vào dịp Valentine năm nay*

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • N Ngoại tuyến
      namkute Hành khách
      Toa 2

      oài sao toàn những kỉ vật có ý nghĩa, thế mà các cặp tình nhân lại chia tay, bun wóa:((

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
      Ghi chú của Trưởng ga
      Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
      Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
      Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
      Lấy vé mới Trình vé

      Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

      10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

      Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

      Powered by NodeBB Contributors
      • Bài viết đầu tiên
        Bài viết cuối cùng