Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Nhìn ra Thế giới
  4. 10 phim tệ nhất năm 2008
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 08.01.2009 Vé số DLH-2009-1593

10 phim tệ nhất năm 2008

Hành khách
halam
Khởi hành
08.01.2009
Sân ga
Nhìn ra Thế giới
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • H Ngoại tuyến
    halam Trưởng ga
    Toa 1

    ** Với cuộc phiêu lưu gay cấn và cuộc tình lãng mạn của tiểu thư Ashley, "Chuyện tình nước Úc" lại bị xếp vào danh sách những tác phẩm điện ảnh dở nhất, do CNN bình chọn.

    1. Hồ sơ chết (The X-Files: I Want to Believe): Bộ phim thuộc thể loại viễn tưởng/tâm lý đánh dấu một kết cục đáng tiếc cho hai nhân vật chính: Scully và Mulder. Ngoài ra, phiên bản điện ảnh gần như không hề có được sự căng thẳng, cuốn hút hay bí ẩn của phiên bản gốc.

    Những màn đấu tranh tư tưởng và dằn vặt cá nhân đã biến "Hồ sơ chết" thành một bộ phim tâm lý nặng nề hơn là viễn tưởng giật gân. Ảnh: 20th Century Fox.

    1. Tình yêu sét đánh (What Happens in Vegas): Với sự xuất hiện của Ashton Kutcher và Cameron Diaz, bộ phim được cho là tác phẩm hài kém lãng mạn nhất trong năm qua.

    2. Chờ ngày hành quyết (88 Minutes): Al Pacino chỉ có 88 phút sống sót trong bộ phim quanh co ngớ ngẩn với những cái chết khó nhọc và chậm chạp.

    3. Seven Pounds: Mới ra mắt khán giả Mỹ từ ngày 19/12/2008, bộ phim có sự tham gia của tài tử Will Smith được cho là quá nặng nề. Khán giả được khuyên thà đi tắm cùng một con sứa còn hơn là xem phim.

    4. Bí mật dưới đáy biển (Fool's Gold): Những màn trình diễn thân thể của Kate Hudson và Matthew McConaughey trong các kỳ nghỉ bên biển còn thú vị hơn cuộc phiêu lưu uể oải và kỳ cục trong phim.

    5. Chuyện tình nước Úc (Australia): Thiên sử thi của đạo diễn Baz Luhrmann thu về cả núi lời bình luận, từ chê bai tới ca ngợi. Nhưng CNN cho rằng không phải vì yêu các tác phẩm kinh điển của Hollywood mà Luhrmann cũng có thể làm được một bộ phim như thế.

    Hugh Jackman và Nicole Kidman trong "Chuyện tình nước Úc". Ảnh: 20th Century Fox. 7. Mắt đại bàng (Eagle Eye): Một bộ phim hành động kinh phí cao vay mượn từ nhiều thứ, nhưng tuyệt đối không mang đến ý nghĩa nào.

    1. Xác ướp 3: Lăng mộ Tần vương (The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor): Siêu phẩm bị chê là quá cẩu thả, tùy tiện. Người đẹp Rachel Weisz đã có một sự lựa chọn khôn ngoan khi không tham gia phần này.

    2. Linh hồn (The Spirit): Những bộ phim hành động như 300 hay Sin City khiến khán giả thấy lạnh lẽo, nhưng ít ra chúng cũng có trình độ kỹ thuật để bao phủ lấy câu chuyện của kịch tác gia Frank Miller. Nhưng bộ phim do chính ông đạo diễn lại chỉ là một sự lúng túng ngớ ngẩn.

    Hình ảnh quảng cáo hấp dẫn, nhưng khán giả có thể ngủ gục vì chán khi xem "Linh hồn". Ảnh:* Odd Lot Entertainment*. 10. Funny Games: Đạo diễn Michael Haneke được đánh là một nhà làm phim tài năng, nhưng tác phẩm "made in American" làm lại từ chính bộ phim Áo của ông lại là một lời trách mắng kiêu căng, dư thừa.**

    (Theo PHIMANH )

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • S Ngoại tuyến
      sudem79 Hành khách
      Toa 2

      10 phim này, Su có dính 1 phim What happens in Vegas. Coi mà cười ko nối, cũng ko romantic lắm! Phí tiền mua DVD ghê!:nhiumay:

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      • T Ngoại tuyến
        thanhtrungplastic Hành khách
        Toa 3

        Khà khà ... TB bị dính anh Will Smith trong Seven Pounds. Phim này nó dỡ như phim Siêu Nhân Cái Bang vậy đó. Xem buồn ngủ và chả thấy hay hò gì cả

        Cứ tưởng anh chàng Will sẽ đóng vài phim hay và ý nghĩa như phim Legend ... Ai ngờ mấy phim sau này quá tệ !

        Như @ SU: Tiếc tiền mua phim + Tiếc thời gian ngồi xem

        p/s: Để thời gian đó, lên diễn đàn tám sướng hơn hen SU !

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          1
        • N Ngoại tuyến
          namkute Hành khách
          Toa 4

          may mắn, zì hok có thời gian nên chưa dính bác nào....héhé

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • P Ngoại tuyến
            peden Hành khách
            Toa 5

            khikhi Đen hên gúm chưa dín phát nào khikhi:>

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              4
            • P Ngoại tuyến
              peden Hành khách
              Toa 6

              thanhtrungplastic:
              @ Nấm. Đen: TB có tinh thần khen hai em vì không có ghiền phim...

              Cố gắng phát huy lợi thế nha ... Nếu không thì tốn tiền vào mấy cái phim đó thì tức lắm

              quá khen ,.quá khen , em chỉ khoài phim của Châu Tinh Trì thui hihi

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                0
              • P Ngoại tuyến
                peden Hành khách
                Toa 7

                dạ cũng hên xui ,nói chung là em thích xem phim hài
                ko thích xem phim tình cảm HQ,ĐL vì con xong lúc nào cũng thấy mệt vì lúc nào cũng có nv phản diện

                đã sửa lại vé · · bởi
                Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                  0
                • S Ngoại tuyến
                  sudem79 Hành khách
                  Toa 8

                  thanhtrungplastic:
                  Ưh ... vậy là giống TB rồi ... TB ghét ơi là ghét phim HQ và ĐL

                  Phim Hongkong thì tàm tạm ... Vì hồi Teen như Đen, anh TB ghiền lắm lắm. Giờ nghĩ rồi

                  Vậy là Đen và TB chưa coi film hài lãng mạn của HQ roài, cũng hài nhẹ nhàng, vui vẻ lắm ah!!!

                  đã sửa lại vé · · bởi
                  Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                    0
                  Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
                  Ghi chú của Trưởng ga
                  Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
                  Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
                  Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
                  Lấy vé mới Trình vé

                  Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

                  10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

                  Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

                  Powered by NodeBB Contributors
                  • Bài viết đầu tiên
                    Bài viết cuối cùng