Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Ăn uống tại Đà Lạt

  • adminA

    Sao không thấy ai nhắc tới món cháo cá ở đường Hai Bà Trưng nhỉ ?! Ngon nổi tiếng cũng lâu rồi mà ta ..??
    Đối diện thư viện , có con đường ( có Nắng Chiều , Hương Ca j đó , hok nhớ tên đường j ) , đi hết con đường có một quán bánh căn..thịt bò . ăn hơi lạ miệng chút. Ăn sáng sớm sớm chứ ko thôi là hết á..

  • adminA

    mình cũng thế... mai mình ra đà lạt chắc phải ghé vài điểm chạp chạp quá...nghe giơi thiệu mà thèm quá đi

  • adminA

    Mình khoái nhất là tối đi loanh quanh xong sẽ theo lộ trình: lên lầu chợ ăn cơm chị Hiền - Tâm --> xuống dạo cho vơi bớt dạ dày rồi chẹp con mực nướng, sau đó lạng qua cây tùng đôi chỗ bậc thang làm món " đậu nành ôm", đi vớ vẩn 1 hồi ghé chè hé đường 3-2 và cuối cũng khi sắp về khách sạn quất 2 cái hô vi lô chỗ chợ đồ cũ nữa
    còn sáng thì nướng cho khét lên rồi chờ ra chợ ăn cơm luôn!

  • adminA

    Có bác nào biết quán cơm tấm nào ngon ko nhỉ,

  • adminA

    à đúng
    cũng muốn bik vê cơm tấm nữa
    thấy 1 con hẻm nhỏ ngay giữa dốc 3-2 gần chè hé có hàng bánh bèo hỏi cũng ngon, nhưng bà chủ hơi ... cơ bắp

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB