mình cũng thế... mai mình ra đà lạt chắc phải ghé vài điểm chạp chạp quá...nghe giơi thiệu mà thèm quá đi
Ăn uống tại Đà Lạt
-
Mình khoái nhất là tối đi loanh quanh xong sẽ theo lộ trình: lên lầu chợ ăn cơm chị Hiền - Tâm --> xuống dạo cho vơi bớt dạ dày rồi chẹp con mực nướng, sau đó lạng qua cây tùng đôi chỗ bậc thang làm món " đậu nành ôm", đi vớ vẩn 1 hồi ghé chè hé đường 3-2 và cuối cũng khi sắp về khách sạn quất 2 cái hô vi lô chỗ chợ đồ cũ nữa
còn sáng thì nướng cho khét lên rồi chờ ra chợ ăn cơm luôn!
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập