Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Nhìn ra Thế giới
  4. 2 lần “sex” với... ngựa >"<
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 03.12.2008 Vé số DLH-2008-1441

2 lần “sex” với... ngựa >"<

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
03.12.2008
Sân ga
Nhìn ra Thế giới
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • G Ngoại tuyến
    ge8zvh Hành khách
    Toa 1

    Hậu quả là con ngựa hồng đang bị stress trầm trọng.

    Ông Leeroy Le Gallais, 46 tuổi, đã 2 lần đột nhập vào chuồng ngựa để thực hiện hành vi “sex” với loài vật này.

    Gallais đột nhập vào chuồng, sau đó dùng một chiếc xô để đứng phía sau con ngựa. Chuyện này không bị phát hiện cho tới khi người ta phát hiện ra chiếc quần lót của hắn bỏ lại. Hắn phải chịu án phạt là 3 năm giám sát. Nhưng được một tháng sau thì hắn lại tiếp tục “lên cơn” và giở trò “have sex” với chính con ngựa lần trước.

    Về vụ việc xảy ra lần thứ 2, tối hôm đó, vào khoảng 6h30, ông Michael Wortley, chủ của con ngựa trên, đã đi kiểm tra chuồng trại của mình. Anh nhớ rằng con ngựa hồng 20 năm tuổi đã được phủ lên mình một tấm chăn nhưng khi đến nơi thì thấy cái chăn bị vứt xuống sàn.

    Một công cụ dùng để trèo được vứt lại ngoài chuồng và ngay lập tức cảnh sát ghi ngờ Gallais.

    Tòa án đã kết án Gallais với bản án 3 năm tù vì hành vi giao cấu với động vật.


    Qua 2 lần bị “lạm dụng”, con ngựa khốn khổ đang có dấu hiệu bị “stress”

    Theo lời luật sư của Gallais, một là ông ta cũng hợp tác với cảnh sát và hai là ông ta có chỉ số IQ rất thấp, vì thế bản án dành cho Gallais chỉ là 3 năm tù. Hoàn thành bản án xong, ông này sẽ phải chịu thêm 5 năm giám sát nữa.

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      5
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng