Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Quán Bách hóa tổng hợp - Quảng Cáo
  3. Linh tinh
  4. Chân dung tổ lái V.I.P
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 30.11.2008 Vé số DLH-2008-1394

Chân dung tổ lái V.I.P

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
30.11.2008
Sân ga
Linh tinh
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • G Ngoại tuyến
    ge8zvh Hành khách
    Toa 1

    Giã từ những cung đường phố cổ, vĩnh biệt những chuyến bay đêm, quăng shop những chiếc xe một thời nghiêng ngả đất Hà thành … Hà Nội giờ đây quyết tâm hướng đến một tầm cao mới, đường đua Moto GrandPrix. Một vài năm nữa thôi, cả thế giới sẽ hò hét tên những chàng trai Hà Nội, Valentino Rossi kiêu hùng một thời sẽ chỉ còn biết hít khói sau xe các anh !!! Bóng đá chúng ta có thể thua, bóng bàn chúng ta có thể hòa, bóng chầy chúng ta có thể ko biết … nhưng đua xe, chúng ta phải là số 1 thế giới !!!

    Vì mục tiêu cao cả ấy, các anh tài một thuở đã lui về hậu trường, “hy sinh đời bố củng cố đời con” quyết đưa Hà Nội thành lò đào tạo tài năng Moto GP hàng đầu thế giới. Đường phố Brazil có thể đào tạo nên những Pele, Ronaldo thì cớ j đường phố Hà Nội lại không có những Lâm, những Nam … khiến thế giới phải cúi đầu khâm phục ???

    Để tránh sự phá hoại của các thế lực thù địch, đạp tan từ trong trứng nước những âm mưu xấu xa của bè lũ phản động … chương trình, địa điểm đào tạo được giữ bí mật hoàn toàn, tên tuổi của các tay đua là tuyệt mật. Cả nước hướng về Hà Nội, hồi hộp chờ đợi ngày những chàng trai tài năng xuất hiện. “Im lặng 3 năm, hót một tiếng kinh động thiên hạ”, ngày hôm nay, các anh đã xuất hiện, đã chứng tỏ cho chúng ta thấy một tài năng chỉ có trong những giấc mơ hoang đường nhất. Sự xuất hiện của các anh trên con đường Giải Phóng đã khiến con đường to đẹp là thế tắc nghẽn bởi đoàn người hâm mộ. Bắt đầu từ Giải Phóng đến Đại Cồ Việt, Chùa Bộc, rồi kéo dài ra mọi nẻo đường Hà Nội là rừng người, rừng cờ hoa chào đón các anh.

    Chúng tôi, những người làm chương trình cùng với những người hâm mộ ai nấy đều rưng rưng nước mắt. Chúng tôi khóc vì hạnh phúc, vì sung sướng, vì biết rằng rồi đây thể thao Việt Nam sẽ sánh vai với cường quốc năm châu bốn biển, vượt lên trên bạn bè quốc tế !!!

    Một số hình ảnh của các chàng trai vàng

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      1
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng