Đã Lâu quá rồi không lên 4rum. Hình ảnh hoa anh đào làm xao xuyến lòng người. Nhớ Đà Lạt quá nhưng lại phải lu bu với một đống việc không thể nào dứt ra được. Ước chi có thể bỏ tất cả ở lại sau lưng và go ahead tới Đà Lạt. Một lần nữa thanks bác rất nhiều có dịp nào gặp bác cafe ở Đà Lạt nhỉ.
Nhìn Mai Anh Đào soi bóng bên Hồ Xuân Hương và bên biệt thự cổ mà lòng mình lại thấy buồn vì năm nay không có cơ hội được tận mắt ngắm Mai Anh Đào. Mai Anh Đào là một loài hoa đặc trưng đại diện cho Đà Lạt. Nhớ DL quá đi huhuhu
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗