mèo ấm áp;59602:
Mình chào bạn,
Mình muốn cảm ơn bạn rất nhiều vì chia sẻ của bạn cho vợ chồng mình.
Thực ra thì với 1,3 tỉ kia tức là mình dành ra để mua đất và xây nhà bạn ạ. Vợ chồng mình là những người quen sống tiết kiệm, việc gì cần thì làm, không phung phí. Ngoài 1,3 tỉ kia ra thì mình vẫn giữ một số tiền nhỏ đủ để trang trải những chi phí đột ngột như đau ốm, bệnh tật.
Chồng mình học về IT nhưng bản thân hắn lại không thích theo nghề đó tí nào, hắn chỉ muốn làm nghề trồng trọt. Mình dự tính để hắn lên đó rồi thuê đất trồng dâu, trồng hoa... mỗi tháng được đồng nào hay đồng ấy. Mình cũng sẽ xin việc. Miễn sao hai vợ chồng thu nhập đủ ăn là được rồi. Mình không có ước muốn cao xa, cũng chẳng cần xe hơi nhà lầu nhung lụa quyền quý làm gì.
Mình sống ở Hà Nội, chán ngán với việc nhà nhà chen chúc nhau lắm rồi. Thế nên mình cũng không đời nào bỏ tiền ra để mua đất ở phố Trần Phú (Đà Lạt). Mình đã nói rõ là mình chỉ muốn mua ở khu vực nào xa trung tâm từ 5 - 8km, gần rừng thông thì càng tốt bạn ạ.
Bạn nào biết ở đâu có khu đất như vậy, đất xây dựng nhé, diện tích từ 130 - 160m2, giá tầm 700 triệu đổ về thì giới thiệu cho mình với.
Các bạn ạ, mình không có bè bạn ở Đà Lạt, nên nếu tương lai mình lên đó, mình mong quen được càng nhiều bạn càng tốt... Chào các bạn Đà Lạt nhé.
Cuộc sống an nhàn . Em rất thích đó . Chúc chị sớm được như ý muốn . Em giữa tháng 7 em thi tốt nghiệp xong em cũng vào ĐL kiếm việc - Em quê Nam Định rất vui được làm quen với chị
yahoo : bupbe_contrai_dl