Chào mừng bạn đến với Đà Lạt. Cuộc sống muôn màu nên người ta cũng vậy, người hoài bão chọn thành phố lớn để tiến thân, người ít hoài bão hơn chọn những thành phố nhỏ êm đềm để làm việc, nơi nào cũng có cơ hội cả. "Cuộc sống là một thực thể có tính bảo toàn", có những nơi phồn hoa, dễ tìm việc, lương cao nhưng nếu không biết cách thì làm bao nhiêu cũng không đủ, chìm đắm trong bon chen để rồi một thời gian nhìn lại thấy trong tay không đáng là bao nhiêu. Ngược lại, một số nơi cứ êm đềm tưởng chừng như lúc nào cũng ngái ngủ, việc không mấy sôi động, lương ít, nhưng khi nhìn lại thấy mình đã sống thật thanh thản, trong tay là một thời gian đã trôi qua một cách hài lòng, đầy hoa, đầy mộng mơ và thật "hưởng thụ"...
Đó cũng là lý do mình sinh ra ở Đà Lạt, lớn lên ở Đà Lạt, học và tốt nghiệp ở Đà Lạt và lập nghiệp sống suốt đời với nơi đây mà không chút nhàm chán, không chút vô vị. Tuy cuộc sống là một thực thể có tính bảo toàn, nhưng nó không dài chút nào cả.
Chào mừng bạn đến với Đà Lạt.
