Mũi Né quê bạn đẹp nhỉ! Hy vọng có dịp được ghé thăm.Thank for your introduction
Khám phá hồn quê Việt tại làng cổ Mũi Né
-
Bạn ở Mũi Né chắc là biết khách sạn hải âu chứ nhỉ? 7 năm trước mình có đi du lịch ở Mũi Né, buổi tối chạy xe đạp vòng vòng trước khách sạn hải âu có 1 đám thanh niên đứng ở đó, mình đạp xe vòng vòng gần cổng KS, bất ngờ ăn ngay cục đá vào đầu làm mình hoảng hồn, tiếp theo đó là cục thứ 2 rồi thứ 3 rồi... không biết bao nhiêu cục. Chẳng biết ai ném mình nữa cắm đầu chạy...
Ra đường thì dân toàn chạy xe bên lề bên trái ngược chiều, đã vậy họ còn gây hấn nữa, ôi thôi từ giờ tới sau này ko dám đi Mũi Né nữa
-
đó là 7 năm trước còn bây giờ không có những việc như zi xảy ra nữa đâu , Mũi Né hôm nay khác Mũi Né 7 năm trước mà .
Được nhiều người biết đến về một nơi mênh mông biển và cát nên Mũi Né ngày càng phát huy những tiềm năng đó để xứng đáng là một nơi được mệnh danh là khu du lịch tiềm năng mà bạn . Rất vui khi bạn sẽ trở lại Mũi Né một lần nữa nha , bạn sẽ hài lòng với Mũi Né hiện nay
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập