Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Hội những người thích đi bộ, đi xe đạp

  • adminA

    Chị mèo liều dã man, thả từ Đà Lạt xuống Nha Trang là Cu rơ rồi đó 😐 ở Đà Lạt trừ mấy dốc bê tông thì thỉnh thoảng có dốc leo không nổi do quá dài. Còn lại dốc nào cũng có thể phi được với một chiếc xe đạp tầm tầm.

  • adminA

    Ủng hộ 2 tay 2 chân...

  • adminA

    minh rất đồng tình với sáng kiến này

  • adminA

    Đó chỉ là ý kiến. Thật hay nếu phát triển thành một chương trình tuyên truyền cho các trường học, ở Đà Lạt, và hơn thế nữa. Cái khó để mình tiếp tục nói là CHỦ TOPIC không thấy comment nữa. Tiếc cho một ý kiến chuẩn từ lâu...:P

  • adminA

    Đà Lạt - Những ngày tháng đầu năm. Cuối cùng, mình cũng đã quyết định sinh sống, lập nghiệp tại Đà Lạt. Một quyết định khó khăn khiến không ít người thân,bạn bè bất ngờ, nhất là đối với gia đình. Thời gian đầu đi làm thật là khó khăn, nhưng giường như nó đã đi vào quỹ đạo. Đó chính là lý do bấy lâu nay mình không có thời gian vào diễn đàn, mình không ngờ topic mình lập ra nhận được sự quan tâm,đồng tình của nhiều người đến thế.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB