Mặt Tròn;54709:
Hẹn bé dalatnight sắp tới đi bộ lang thang dạo bờ hồ, đạp xe đạp đôi hen
Nghe nói chị sắp lên Đà Lạt lập nghiệp hả? Vậy là sắp được cùng chị dạo bộ trên phố, rong ruổi qua các con đường, ăn vặt. Ôi, yêu quá đi mất.
Em còn nhớ hồi đi ĐL lần thứ 2, đạp xe đạp đôi vui quá trời mà quên ngắm cảnh, lo chạy hết vòng Hồ Xuân Hương xong về trả xe, vì lúc đó đã tối rồi. Còn mấy lần sau này toàn có người chở nên không cảm nhận được thú vui đi bộ rồi, buồn một xíu, nhưng lâu không lên Đà Lạt thì thấy vui ngay.
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập