Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Nhìn ra Thế giới
  4. Rao bán vợ qua mạng
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 30.10.2008 Vé số DLH-2008-1112

Rao bán vợ qua mạng

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
30.10.2008
Sân ga
Nhìn ra Thế giới
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • G Ngoại tuyến
    ge8zvh Hành khách
    Toa 1

    Quá chán ngán với người vợ suốt ngày cằn nhằn mình, một thanh niên Romania quyết định bán vợ qua một trang web chuyên về ôtô cũ.


    Ảnh minh họa trên Komonews

    Alex Cretu hy vọng sẽ thu được khoảng 4 triệu bảng nhưng đã hạ giá xuống chỉ còn 3.000 bảng để "bán cho nhanh". Lời quảng bá của anh thanh niên 20 tuổi sống ở thủ đô Bucharest trên mạng giống như đang rao một món hàng vật chất: "Vợ để bán, là người mẫu 1983, vẫn trong điều kiện tốt, giá cả thương lượng...".

    Theo Ananova, anh ra quyết định này một phần chỉ là trò đùa và một phần là đã quá chán ngán những lời cằn nhằn suốt ngày của người vợ hơn anh 5 tuổi. Alex phải đợi đến khi vợ sang Tây Ban Nha nhận công việc mới đưa ra lời rao bán để cô không biết.

    Anh thanh niên trẻ đã nhận được một số lời đề nghị mua nhưng chưa đồng ý với bất kỳ ai vì có người trả giá thấp quá, người lại muốn trả góp.


    Vì quá ghen tuông, Paul Osborn, 44 tuổi, đã đưa hình ảnh của vợ lên rao bán trên eBay. Người phụ nữ này được trả giá lên tới 500.100 bảng khi giá khởi điểm là 0,01 bảng.


    Vợ chồng nhà Osborn

    Nghe tin đồn Sharon, 43 tuổi, người vợ sống chung với anh 24 năm qua, đang có quan hệ lén lút với một đồng nghiệp. "Tôi bắt đầu kiểm tra email của cô ấy và biết rằng, mọi lời đồn thổi đều là sự thật. Họ chia sẻ tình cảm và xếp đặt mọi kế hoạch hẹn hò qua email. Tôi cảm thấy suy sụp hoàn toàn. Tôi bỏ tất cả đồ của cô ta vào túi và vứt chúng ra xe", Paul, người cha hai con, nhớ lại.

    Theo The Sun, rời nhà được ba tuần, Sharon trở về, cầu xin được tha thứ. Nhưng hai tuần sau, ông chồng lại phát hiện ra vợ mình vẫn lừa dối nên quyết định trả thù. "Trong một phút không giữ được bình tĩnh, tôi đưa quảng cáo đó lên mạng. Nhưng sau đó, tôi liền bỏ xuống vì biết rằng đó không phải là việc đúng đắn. Tôi đã quá nóng giận", Paul nói.


    Quảng cáo rao bán Sharon trên mạng

    Người vợ Sharon và anh chàng đồng nghiệp đã báo cảnh sát về vụ việc. Họ cũng hoàn toàn bác bỏ chuyện ngoại tình còn anh chồng sẽ bị điều tra về việc quấy rối người khác.

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    • N Ngoại tuyến
      nh0cdl Hành khách
      Toa 2

      trời....
      vợ mà bán dễ dàng thế sao trời...
      mà từ 0,01 bảng lên tới 400,100 bảng ôi có giá kinh

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        3
      • S Ngoại tuyến
        sammy Hành khách
        Toa 3

        chời cô đầu là người mẫu mà báng với giá 3000 à,tỉ giá ngoại tệ hôm nay 1 bảng anh đồi được 26.791 VND.vậy 3000 bảng là 80.373.000 vND.trời ghê thế nhiều đối với 1 sv nghèo như em

        đã sửa lại vé · · bởi
        Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
          2
        • N Ngoại tuyến
          nh0cdl Hành khách
          Toa 4

          ủa vậy cũng đâu nhìu đâu
          có 80 triệu àk...sao ít vậy ta...

          đã sửa lại vé · · bởi
          Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
            0
          • S Ngoại tuyến
            sammy Hành khách
            Toa 5

            80 triệu mà ít à bác chắc đại gia ở phố hoa sao

            đã sửa lại vé · · bởi
            Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
              0
            • N Ngoại tuyến
              nh0cdl Hành khách
              Toa 6

              sax...
              bán 1 ngừoi lớn 80 triệu là ít chứ còn gì nữa...
              bán 1 đứa nhỏ xíu đã mấy chục rùi.....đúng hem...

              đã sửa lại vé · · bởi
              Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
                0
              Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
              Ghi chú của Trưởng ga
              Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
              Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
              Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
              Lấy vé mới Trình vé

              Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

              10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

              Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

              Powered by NodeBB Contributors
              • Bài viết đầu tiên
                Bài viết cuối cùng