Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tour du lịch Đà Lạt - Du lịch Đà Lạt

  • adminA

    ** Khám phá Langbiang Đà Lạt - Chinh phục những tầm cao**

    CHƯƠNG TRÌNH TEAMBUILDING

    KHÁM PHÁ LANGBIANG ĐÀ LẠT- CHINH PHỤC NHỮNG TẦM CAO

    -**Địa điểm: Langbian – huyện Lạc Dương **
    -Quy mô: 20 – 100 Khách
    -Đơn vị tổ chức: Dalat Discovery Travel
    -Giá: Liên hệ dalatdiscover@gmail.com
    *Đỉnh Langbian – Một trong những nóc nhà của vùng đất Tây Nguyên huyền thoại – Nơi ghi dấu mối tình trường cửu của chàng Lang và nàng Bian – Lãnh địa của các vị thần ngự trị! Thế nhưng chặng đường đến thành công có bao giờ là dễ, con đường đến vinh quang rải đầy hoa hồng dẫu hoa lệ nhưng đầy gai góc!!! Ngọn núi cao mang hồn thiêng sông núi, nơi nhưng buôn làng đồng bào K’Ho hằng đêm vẫn nổi lửa, vang dậy tiếng cồng chiêng để chờ đón những con người có thể chinh phục ngọn núi huyền thoại… Nơi đặt những ché rựou Cần thơm nồng lâu năm được ủ gió sương của núi cao rừng sâu …Và một ngày, một đoàn thám hiểm với những con người ưu tú đến để vượt qua những thử thách để khắc tên mình lên đỉnh núi cao - ngọn núi của thần linh!!! *

    Chặng 1: Người con buôn làng
    Hàng trăm năm qua, bất cứ ai khi muốn chinh phục LangBian huyền thoại đều phải đến xin chỉ dẫn từ người dân bản địa – những buôn làng đồng bào K’ho, và truyền thuyết của người K’Ho nói rằng: bất cứ ai muốn chinh phục LangBian đều phải đến xin chỉ dẫn từ Già Làng ở thung lũng trăm năm! Và để được chấp nhận thì bạn phải vượt qua các thử thách truyền thống để được công nhận là “người con buôn làng”. Và khi đó, bạn sẽ được các đấng thần linh chấp nhận và phù hộ, đồng thời chọn một người dẫn đường để giúp bạn có thể chinh phục ngọn LangBian - biểu tượng huyền thoại…
    Vậy thung lũng trăm năm ấy ở đâu? Làm sao để được công nhận là “người con buôn làng???

    Chặng 2: Ngọn đồi thần linh
    Sau khi được công nhận là “người con buôn làng”, nhóm của bạn được người dẫn đường đưa lên một đỉnh đồi – Nơi những người con núi rừng nhảy điệu múa truyền thống và kính dâng lên chư thần chén nước suối với tất cả lòng tôn kính! Và khi điệu múa kết thúc cũng là lúc bản thông điệp của thần linh được gửi đi… Nước suối nguồn của cao nguyên huyền thoại sẽ ban cho những người con buôn làng sức mạnh và hơi ấm để vượt qua rừng già, sương lạnh…

    Chặng 3: Thử thách rừng xanh
    Con đường mòn xuyên rừng là con đường độc đạo để lên núi, dưới rừng thông bạt ngàn của cao nguyên, ánh sáng leo lắt qua khe lá, không khí đặc quánh hơi ẩm, bất chợt người dẫn đường dừng lại… Phía trước là Dốc Ảo Vọng, một rừng nấm đầy màu sắc sặc sỡ nhưng đầy nguy hiểm. Bởi ai đi qua cũng sẽ bị màu sắc lẫn hương của loài nấm này làm cho bị ảo giác mà trở nên điên dại… Nhưng đây là lối đi duy nhất để đi qua rừng, đoàn thám hiểm đứng trước thách thức: vượt qua như thế nào đây?

    Chặng 4: Hẻm núi Hoa Hồng…
    Nơi những khoảng trời nhưng đọng, những thảm cỏ xanh tươi cùng rừng hoa hồng khoe sắc cũng là nơi cất giữ ché rượu Cần thơm nồng của núi rừng Tây Nguyên, phần thưởng của những con người có thể chinh phục được ngọn núi huyền thoại của cao nguyên… Nhưng hoa hồng dẫu đẹp cũng đầy gai góc sắc nhọn, và có đàn sói hung dữ bảo vệ. Chỉ có những con người được thần linh lựa chọn mới có thể lấy được ché rượu linh thiêng và thơm nồng ấy…

    Chặng 5: Ca khúc khải hoàn
    Chỉ những con người mang dòng máu anh hùng mới có thể chinh phục đỉnh núi huyền thoại và luôn có khả năng dùng chim ưng để gọi sứ giả của núi thiêng, khúc hát khải hoàng vang lên cũng là lúc thần linh chứng nhân cho các tên tuổi anh hung…

    ·Mục đích của chương trình:

    • Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nâng cao tinh thần đồng đội
    • Nâng cao khả năng xử lý và phân tích tình huống
    • Phát huy khả năng lãnh đạo nhóm và tinh thần sáng tạo
    • Bồi dưỡng khát vọng cống hiến và niềm tin với công việc
    • Kết hợp du lịch thắng cảnh, tìm hiểu văn hóa núi rừng Tây Nguyên, cùng các trò chơi vận động Teambuilding hấp dẫn.
      ·Chương trình tóm lược:
      -9h30: tập trung tại chân núi LangBian: chia đội, các đội nhận tài nguyên (các trang bi cần thiết)
      -10h – 16h 30: Chương trình Teambuilding chinh phục LangBian (ăn trưa trên núi)
      -17h 30: Dùng bữa tối tại nhà hàng Thung lũng Trăm Năm
      -19h – 21h30 : Gala dinner– Đêm hội Tây Nguyên – giao lưu cồng chiêng.
      Giá trên bao gồm:
      -Ăn trưa và tối
      -Xe Jeep vận chuyển
      -Rượu Cần và giao lưu cồng chiêng
      -Hoa hồng, quà tặng, khăn, cờ…
      -Áo mưa và nước uống (1chai 250 ml/ khách)
      ** Không bao gồm: **
    •     Thuế VAT,
      
    •     chi tiêu cá nhân, đồ uống trong bữa ăn, các bữa ăn ngoài chương trình.
      
  • adminA

    ** Du lịch Khám phá đồng quê**

       (Theo Tạp chí Dalat info ) Ngày càng có nhiều hộ dân ở các vùng ven  thành phố Đà Lạt có dịp đón tiếp những đoàn khách  đến tìm hiểu về cuộc  sống vốn dĩ rất bình thường của mình. Còn đối với các vị khách du lịch,  nét bình thường ấy lại chính là những điều đặc biệt cuốn hút họ về với  các vùng nông thôn.
    

    Thức dậy từ sáng sớm, chạy bộ một vòng quanh khu nghỉ dưỡng, Beth- một du khách đến từ Đan Mạch hăm hở với chuyến đi về xã Tà Nung- Đà Lạt cùng nhóm du khách đa quốc tịch trong đoàn. Trên đường đi, đoàn ghé thăm làng hoa Vạn Thành, bác nông dân tên Tú đang lúi húi bên những luống hoa hồng vội lau mồ hôi, vui vẻ tiếp đón các vị khách . Được trực tiếp tìm hiểu về cách ghép mầm, chăm cây, quy trình thu hoạch và cả những nơi để các đóa hồng Vạn Thành được vận chuyển tới, Beth say sưa như một nông dân thực thụ để hiểu thêm về những đóa hồng mà cô rất yêu thích và thường được tặng trong những dịp lễ. Rời làng hoa, đến ngã ba Tà Nung, phóng tầm mắt về ngọn Langbian, cả đoàn được nghe về sự tích của ngọn núi huyền thoại. Câu chuyện như chất xúc tác để hành trình khám phá thêm hấp dẫn. Vào đến xã, ghé thăm những mái nhà mà chất quê và nét văn hóa của đồng bào bản địa vẫn còn đậm đặc, Beth cùng các du khách khác đến từ Scotland, Anh, Thái Lan…hít thở bầu không khí trong lành, vui đùa cùng đám trẻ con lúc đầu còn lạ lẫm với các vị khách nhưng nhanh chóng hòa đồng để kể về việc phụ giúp cha mẹ nhổ cỏ chăm sóc cây cà phê trong mùa nghỉ hè. Vẫn còn nấn ná với những câu chuyện kể về cách sinh hoạt và các nghi lễ truyền thống của đồng bào K’ho nhưng tiếp nối lịch trình, họ chia tay Tà Nung để đến với huyện Lâm Hà- nơi có nhiều mô hình được du khách yêu thích tìm hiểu. Hướng dẫn viên du lịch Tưởng Hữu Lộc ( nv cty Dalat Discovery Travel ) sôi nổi hẳn khi dẫn đoàn khách vào trang trại dế Thiện An- trang trại của một thanh niên trẻ lập nghiệp trên quê hương bằng chính nét dân dã của quê mình. Hữu Lộc thổi từng ụ trứng để ấp ra dế con, cùng du khách cho dế ăn, thuyết trình về quá trình sinh trưởng của dế. Đây là trang trại nuôi dế thịt và cung cấp dế giống cho các nông dân trong vùng. Những món ăn từ dế sau đó được các nhà hàng giới thiệu như một sản vật của địa phương. Ở trại dế, mọi người còn gặp được những đoàn du khách là người Việt Nam, cô Diệp Thủy cùng với con gái là Hồng Thanh đến từ thành phố Hồ Chí Minh hào hứng cùng nhóm khách nước ngoài thưởng thức các món ăn từ dế do gia chủ thết đãi. Cô cho biết những tour du lịch ngắn nhưng ấn tượng như vậy khiến du khách quên đi mệt mỏi của công việc hối hả thường ngày. Từ trại dế, Beth lại cùng đoàn khách đến với cơ sở sản xuất rượu Kiết Tường. Mùi rượu nồng của địa phương chào đón đoàn khách đã tạo nên cảm giác gần gũi trong mỗi người. Mark- du khách người Anh xung phong thực hiện công đoạn ủ rượu cùng chủ nhà. Lâng lâng nhấm nháp ly rượu quê, đoàn khách lại đến với cơ sở sản xuất bún để biết nhiều hơn về loại thực phẩm mà người Việt vẫn dùng.
    Dừng lại ở cơ sở ươm tơ Cường- Hoàn, nơi sản xuất ra các loại khăn- áo choàng làm đẹp, đoàn khách du lịch thật sự hứng thú với cách tổ chức du lịch nơi đây. Bước đến khu vực nuôi tằm, Beth không ngại ngần đưa lá dâu cho tằm ăn, hỏi về quá trình sản xuất tơ. Qua lời giới thiệu, chị biết thêm rằng nếu may mắn có được những kén đôi, đây sẽ là loại kén cho ra đời loại vải tốt và chắc chắn nhất. Nhìn sản phẩm đậm chất châu Á, hầu như vị khách nào cũng chọn được một vài món cho mình để làm quà lưu niệm. Chuyến du lịch còn để lại dư vị đậm đà hơn khi du khách dừng chân ăn trưa ở một quán ven hồ, mùi cây cỏ, các món ăn đồng quê khiến các điểm đến để lại nhiều ấn tượng. Trên đường về, khách có thể ghé thăm nông trại chăn nuôi dê, hóng gió trên đèo Tà Nung, phóng tầm mắt ra vùng núi đồi rộng lớn. Chuyến đi nhẹ nhàng và những hiểu biết về đời sống người bản địa khiến du khách thực sự hài lòng khi đến với Đà Lạt.
    Đã nhiều năm thực hiện việc tổ chức tour, ông Võ Quang Văn- Giám đốc Trung tâm dịch vụ lữ hành Đà Lạt( thuộc Dalattourist) cho rằng tour khám phá đồng quê đang chiếm tới gần một nửa lượng tour được du khách yêu cầu. Dạng tour này tạo cảm giác vừa lạ vừa quen, khơi gợi những cảm xúc và tình yêu thiên nhiên trong mỗi du khách. Các vùng ven thành phố vì thế được nhiều đơn vị du lịch lựa chọn để thiết kế tour cho các hành trình ngắn nhưng nét hấp dẫn lại được đánh giá là rất lớn.

    Du khách tham quan làng hoa Vạn Thành

  • adminA

    ** Khám phá Langbiang Đà Lạt - Chinh phục những tầm cao**

    CHƯƠNG TRÌNH TEAMBUILDING

    KHÁM PHÁ LANGBIANG ĐÀ LẠT- CHINH PHỤC NHỮNG TẦM CAO

    -**Địa điểm: Langbian – huyện Lạc Dương **
    -Quy mô: 20 – 100 Khách
    -Đơn vị tổ chức: Dalat Discovery Travel
    -**Giá: Liên hệ dalatdiscover@gmail.com **

    *Đỉnh Langbian – Một trong những nóc nhà của vùng đất Tây Nguyên huyền thoại – Nơi ghi dấu mối tình trường cửu của chàng Lang và nàng Bian – Lãnh địa của các vị thần ngự trị! Thế nhưng chặng đường đến thành công có bao giờ là dễ, con đường đến vinh quang rải đầy hoa hồng dẫu hoa lệ nhưng đầy gai góc!!! Ngọn núi cao mang hồn thiêng sông núi, nơi nhưng buôn làng đồng bào K’Ho hằng đêm vẫn nổi lửa, vang dậy tiếng cồng chiêng để chờ đón những con người có thể chinh phục ngọn núi huyền thoại… Nơi đặt những ché rựou Cần thơm nồng lâu năm được ủ gió sương của núi cao rừng sâu …Và một ngày, một đoàn thám hiểm với những con người ưu tú đến để vượt qua những thử thách để khắc tên mình lên đỉnh núi cao - ngọn núi của thần linh!!! *

    Chặng 1: Người con buôn làng
    Hàng trăm năm qua, bất cứ ai khi muốn chinh phục LangBian huyền thoại đều phải đến xin chỉ dẫn từ người dân bản địa – những buôn làng đồng bào K’ho, và truyền thuyết của người K’Ho nói rằng: bất cứ ai muốn chinh phục LangBian đều phải đến xin chỉ dẫn từ Già Làng ở thung lũng trăm năm! Và để được chấp nhận thì bạn phải vượt qua các thử thách truyền thống để được công nhận là “người con buôn làng”. Và khi đó, bạn sẽ được các đấng thần linh chấp nhận và phù hộ, đồng thời chọn một người dẫn đường để giúp bạn có thể chinh phục ngọn LangBian - biểu tượng huyền thoại…
    Vậy thung lũng trăm năm ấy ở đâu? Làm sao để được công nhận là “người con buôn làng???

    Chặng 2: Ngọn đồi thần linh
    Sau khi được công nhận là “người con buôn làng”, nhóm của bạn được người dẫn đường đưa lên một đỉnh đồi – Nơi những người con núi rừng nhảy điệu múa truyền thống và kính dâng lên chư thần chén nước suối với tất cả lòng tôn kính! Và khi điệu múa kết thúc cũng là lúc bản thông điệp của thần linh được gửi đi… Nước suối nguồn của cao nguyên huyền thoại sẽ ban cho những người con buôn làng sức mạnh và hơi ấm để vượt qua rừng già, sương lạnh…

    Chặng 3: Thử thách rừng xanh
    Con đường mòn xuyên rừng là con đường độc đạo để lên núi, dưới rừng thông bạt ngàn của cao nguyên, ánh sáng leo lắt qua khe lá, không khí đặc quánh hơi ẩm, bất chợt người dẫn đường dừng lại… Phía trước là Dốc Ảo Vọng, một rừng nấm đầy màu sắc sặc sỡ nhưng đầy nguy hiểm. Bởi ai đi qua cũng sẽ bị màu sắc lẫn hương của loài nấm này làm cho bị ảo giác mà trở nên điên dại… Nhưng đây là lối đi duy nhất để đi qua rừng, đoàn thám hiểm đứng trước thách thức: vượt qua như thế nào đây?

    Chặng 4: Hẻm núi Hoa Hồng…
    Nơi những khoảng trời nhưng đọng, những thảm cỏ xanh tươi cùng rừng hoa hồng khoe sắc cũng là nơi cất giữ ché rượu Cần thơm nồng của núi rừng Tây Nguyên, phần thưởng của những con người có thể chinh phục được ngọn núi huyền thoại của cao nguyên… Nhưng hoa hồng dẫu đẹp cũng đầy gai góc sắc nhọn, và có đàn sói hung dữ bảo vệ. Chỉ có những con người được thần linh lựa chọn mới có thể lấy được ché rượu linh thiêng và thơm nồng ấy…

    Chặng 5: Ca khúc khải hoàn
    Chỉ những con người mang dòng máu anh hùng mới có thể chinh phục đỉnh núi huyền thoại và luôn có khả năng dùng chim ưng để gọi sứ giả của núi thiêng, khúc hát khải hoàng vang lên cũng là lúc thần linh chứng nhân cho các tên tuổi anh hung…

    ·Mục đích của chương trình:

    • Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nâng cao tinh thần đồng đội
    • Nâng cao khả năng xử lý và phân tích tình huống
    • Phát huy khả năng lãnh đạo nhóm và tinh thần sáng tạo
    • Bồi dưỡng khát vọng cống hiến và niềm tin với công việc
    • Kết hợp du lịch thắng cảnh, tìm hiểu văn hóa núi rừng Tây Nguyên, cùng các trò chơi vận động Teambuilding hấp dẫn.
      ·Chương trình tóm lược:
      -9h30: tập trung tại chân núi LangBian: chia đội, các đội nhận tài nguyên (các trang bi cần thiết)
      -10h – 16h 30: Chương trình Teambuilding chinh phục LangBian (ăn trưa trên núi)
      -17h 30: Dùng bữa tối tại nhà hàng Thung lũng Trăm Năm
      -19h – 21h30 : Gala dinner– Đêm hội Tây Nguyên – giao lưu cồng chiêng.
      Giá trên bao gồm:
      -Ăn trưa và tối
      -Xe Jeep vận chuyển
      -Rượu Cần và giao lưu cồng chiêng
      -Hoa hồng, quà tặng, khăn, cờ…
      -Áo mưa và nước uống (1chai 250 ml/ khách)
      ** Không bao gồm: **
    •     Thuế VAT,
      
    •     chi tiêu cá nhân, đồ uống trong bữa ăn, các bữa ăn ngoài chương trình.
      
  • adminA

    ** Vượt Sông La Bá bằng xuồng cao su**

        Thời  gian qua ở Đà Lạt xuất hiện nhiều loại hình du lịch mạo hiểm như leo  núi, đu dây vượt thác và hồ, trượt thác, xe đạp địa hình…mới đây Dalat  Discovery Travel đưa thêm loại hình vượt sông bằng xuồng cao su khá hấp  dẫn.
    ![](http://khamphadalat.com/images/resized/400x300-http---baolamdong.vn-dataimages-201009-original-images554365_vuot_thac.jpg)   Mạo hiểm với xuồng cao su - một loại hình du lịch mới ở Đà Lạt.    Từ Đà  Lạt, 2 du khách đến từ Hoa Kỳ được xe chở chạy theo quốc lộ 20 về hướng  cầu đất để đến thác hang cọp thuộc xã Xuân Thọ, Đà Lạt. Sau khi ngắm  cảnh đẹp của thác, các hướng dẫn viên chuyên nghiệp vai mang ba lô, dẫn  du khách băng qua những rừng thông nguyên sinh cao vút. Du khách được  rèn thể lực trong khoảng 45 phút, bằng cách vượt qua những ngọn đồi cao,  rồi lại đi bộ xuống sông La Bá. Khi khách đã thấm mệt, được ngồi bên bờ  sông uống nước, nạp thêm năng lượng. Đây là lúc các hướng dẫn viên kiêm  huấn luyện viên du lịch mạo hiểm tháo ba lô, mang ra những chiếc xuồng  cao su và bắt đầu bơm đầy hơi. Khoảng 15 phút sau, hai vị khách đến từ  Hoa Kỳ là Justin và Megan được mặc áo phao an toàn, các huấn luyện viên  hướng dẫn cách chèo thuyền, các động tác kỹ thuật cần thiết khi gặp nước  xoáy, cách cho xuồng vượt ghềnh đá…
    

    Để tạo sự an tâm,tin tưởng cho du khách, nhóm hướng dẫn viên chèo một xuồng đi trước, xuồng của hai du khách theo sau. Tuy vậy, khi qua những đoạn sông có nước xoáy làm cho du khách nhiều phen hoảng loạn la ó. Khó nhất là khi vượt qua những ghềnh đá, có lúc các hướng dẫn viên phải chỉ dẫn du khách cho xuồng trôi lùi lại để không bị trôi xuống đoạn sông thấp hơn. Ghềnh đá thứ nhất, thứ hai….cả khách lẫn chủ đều vượt qua trót lọt. Đến ghềnh thứ 6, do nước xoáy mạnh nên Justin và Megan bị lật xuồng. Cả 2 một phen hoảng hồn, ngoi lên khỏi mặt nước mặt biến đổi thần sắc. Sau vài phút “định thần” Justin quyết định vác xuồng lên bờ đi ngược dòng sông lên trên ghềnh đá để thử lại thuỷ trình. Quả thật, sau một lần té ngã Justin đã rút ra được bài học kinh nghiệm, và lần thứ 2 anh đã thành công trong tiếng reo hò của người bạn đồng hành và các huấn luyện viên.
    Sau 3 giờ đồng hồ, vượt qua 7km đường sông với 11 ghềnh đá, du khách được nghỉ ngơi, ăn trưa trên triền đá ven sông La Bá. Tuy mệt đến phờ phạc nhưng Jutin và Megan đều tỏ sự thích thú và một chút tự hào khi đã “vượt qua chính mình” qua việc chinh phục dòng sông La Bá. Để trở lại quộc lộ 20, du khách được hướng dẫn băng rừng trong 60 phút để ra ngõ nhà máy chè Cầu Đất, nơi có những nương chè Ô Long chất lượng cao quanh năm xanh tốt. Sau khi thưởng thức những chén trà Ô Long nóng, đặc sản của Đà Lạt trong cảm giác lâng lâng khi vượt qua khu dân cư Cầu Đất với những ngôi nhà bậc thang “xếp” lên nhau….
    Anh Ngô Anh Tuấn, cán bộ quản lí kiêm huấn luyện viên của Dalat Discovery Travel cho biết, sau khi về lại Hoa Kỳ, Justin gửi email cảm ơn và bày tỏ: “dù đã rời Đà Lạt nhưng tôi nhớ mãi chuyến du lịch mạo hiểm rất vui và đầy thú vị”. Justin cũng khá bất ngờ khi chi phí cho chuyến vượt thác trong một ngày chỉ 60USD/người.
    Chi phí không quá cao, lại có những khoảnh khắc trải nghiệm khó quên, tràn ngập cảm giác mạnh, tuor vượt sông La Bá quả là một thuỷ trình đáng lựa chọn.

    Nguồn http://khamphadalat.com/chuong-trinh-tour/tour-kham-pha/522-vuot-song-la-ba-bang-xuong-cao-su.html

  • adminA

    ** Kỳ thú đêm đà lạt **

    Rời xa những ánh đèn lộng lẫy nơi trung tâm thành phố, mất khoảng 30 phút chạy xe, tôi dừng lại trên đoạn cuối của con đường Hùng Vương và bất chợt nhận ra: đêm Đà Lạt rất khác. Giữa những đồi thông tối như hũ nút, một rừng ánh sáng hiện ra, lung linh và huyền ảo trong màn sương mỏng ngày mùa đông. Từng lớp, từng lớp, trùng trùng điệp điệp và cứ thế kéo mãi ra xa rồi thi nhau tỏa sáng. Thấy tôi có vẻ ngỡ ngàng, anh Ngô Anh Tuấn (một dân du lịch Đà Lạt kỳ cựu) giải thích: “Vào ban đêm, người dân Nam Hồ, Thái Phiên thường thắp đèn chữ U trong các nhà kính để hối thúc sự tăng trưởng cho cây con. Chính điều này đã tạo ra những nấc thang ánh sáng trải dài trên các sườn đồi khiến cả một vùng trời rực rỡ trong đêm”. Anh Tuấn còn cho biết thêm, nhiều lần dẫn khách du lịch đến đây tham quan họ đều tỏ ra thích thú và ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Thậm chí, nhiều du khách còn đề nghị thiết kế tour tham quan kết hợp xuống tận các nhà vườn để tìm hiểu quy trình sản xuất, phát triển của cây, chụp hình lưu niệm hoặc đốt lửa cắm trại trong rừng thông. http://khamphadalat.com

    Để có thể khám phá điều kỳ thú này, du khách chỉ cần chạy xe qua tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương theo hướng đi Trại Mát khoảng 7km. Một chuyến hành trình bắt đầu, trong ánh sáng vàng vọt của những trụ đèn đường, những vạt hoa dại bên cạnh tòa biệt thự cổ hiện ra mờ ảo đầy thi vị. Thêm nữa, một đoạn đường tối đen giữa rừng thông như thử lòng can đảm của người lữ khách. Để rồi đích đến là cả một thung lũng ánh sáng trước mắt với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Trong cái lạnh se sắt, du khách cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ ảo của ánh sáng như là một trải nghiệm thú vị với đêm Đà Lạt khi đã quá nhàm chán với việc đi dạo bờ hồ, ngồi uống café hay đi mua sắm mỗi khi phố núi lên đèn.

    Dũng Nguyễn

    Hình 1. Bừng sáng giữa màn đêm (ảnh: Ngô Anh Tuấn)


    Hình 2. Những bóng đèn chữ U được thắp sáng trong các nhà vườn đã tạo thành một thung lũng ánh sáng rực rỡ trong màn đêm. (ảnh: Dũng Nguyễn)

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB