Có nhiều lúc mình vào chính bài mà mình đã từng viết trước đây rất lâu nhưng không nhận ra đó là lời văn câu chữ của mình=) không phải là tự kĩ chứ mình cũng không ngờ mình mà cũng có lúc tuyệt vọng đến thế này.
Vì không có ai đọc cho nên mình tự comment cho mình trong quá khứ vậy=) Mình của hôm nay tuy là không có gì thay đổi bởi thực tại của mình quá tệ trong đủ mọi chuyện từ gia đình,tình bạn cho đến tình yêu...Mình chỉ muốn ghi lại một chút để tự nhắc nhở rằng "Không có gì là mãi mãi,mọi lời hứa đều là vô nghĩa".
Trống rỗng...một đời người...
-
-
ConGáiXứHoa;2507:
Cô đơn làm sao...Trống rỗng len lỏi vào từng thớ thịt,giết chết từng hơi thở của mình...Đã tự hứa là sẽ không yêu và sẽ sống một mình đến cuối đời và đi theo lựa chọn công việc được định sẵn...nhưng nhiều lúc đứng trên con đường khuya,bỗng chỉ thấy mỗi bóng mình cô quạnh...Thênh thang...Trống trải đến vô hồn...
**Thích nhất đoạn này! Thỉnh thoảng mình hay có cái cảm giác này và hình như những ai còn cô đơn thì khó tránh khỏi những giây phút chạnh lòng.
Chào mừng ConGáiXứHoa trở lại với Dalathoa. Từ ngày mình tham gia không thấy bạn online. Đã xem hình khi bạn off với MotoNhaTrang! Bạn tham gia off vào những kế hoạch sắp đến nhen! :)**
-
CapheTung;12836:
**Thích nhất đoạn này! Thỉnh thoảng mình hay có cái cảm giác này và hình như những ai còn cô đơn thì khó tránh khỏi những giây phút chạnh lòng. **Chào mừng ConGáiXứHoa trở lại với Dalathoa. Từ ngày mình tham gia không thấy bạn online. Đã xem hình khi bạn off với MotoNhaTrang! Bạn tham gia off vào những kế hoạch sắp đến nhen!

Ahhhhhhhhhhhh!Bạn mới^________^:2: add yh ik bạn gì ấy:2: lyly_kimanh là tớ đó ạ.Ấy cũng còn cô đơn ạ? Tham gia vào những kế hoạch off sắp tới?Vâng ạ:2:Cụ thể như...???:">
-
ConGáiXứHoa;12838:
Ahhhhhhhhhhhh!Bạn mới^________^:2: add yh ik bạn gì ấy:2: lyly_kimanh là tớ đó ạ.Ấy cũng còn cô đơn ạ? Tham gia vào những kế hoạch off sắp tới?Vâng ạ:2:Cụ thể như...???:">Uhm, kế hoạch cụ thể bạn có thể tìm hiểu thêm trên diễn đàn.
Thân!:) -
:47: vâng vâng!Chi tiết cụ thể thì không phải lúc nào mình cũng vào web được,thời lượng công việc và học tập chiếm gần hết không gian và thời gian của mình.Biết là bỏ qua nhiều off lắm rồi chỉ vì không vào diễn đàn thường xuyên được,tiếc lắm đó chứ nhưng biết làm sao bây giờ?Tung cũng ở Đà Lạt ạ?Hay tỉnh thành nào khác?
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập