Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Nhìn ra Thế giới
  4. Hot girl Trung Quốc bị nhốt trong tình trạng “nuy”
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 24.10.2008 Vé số DLH-2008-1024

Hot girl Trung Quốc bị nhốt trong tình trạng “nuy”

Hành khách
ge8zvh
Khởi hành
24.10.2008
Sân ga
Nhìn ra Thế giới
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • G Ngoại tuyến
    ge8zvh Hành khách
    Toa 1

    Tại Bắc Kinh, từ giữa tháng 10 cho tới nay, dân tình hết sức xôn xao vì màn biểu diễn của hot girl tên tuổi trên mạng - Hải Dung Thiên Thiên. Ngay tại quảng trường Bắc Kinh, ngôi sao của nghệ thuật “hình thể” - Hải Dung đã chui vào cũi sắt trong trạng thái nuy bán thân, rong ruổi khắp nơi để cho dân tình chiêm ngưỡng.

    Đầu tiên, Hải Dung Thiên Thiên xuất hiện tại quảng trường 798, rồi sau đó cô ấy tự cởi áo chip của mình trước khi chính thức chui vào “cũi”. Và cũng chính cô khóa “cũi sắt” lại. Trong màn biểu diễn của cô ấy có sự góp sức của vài nam công nhân. Trách nhiệm của các nam công nhân này chính là đẩy chiếc cũi đó đi một vòng khắp quảng trường để tiện cho dân tình “thưởng lãm”.

    Được biết, mỗi ngày, cô ấy sẽ phải “chịu trận” như thế trong suốt 8 tiếng, và biểu diễn liên tục trong 10 ngày. Vậy tại sao Hải Dung lại làm như thế ?

    Lý giải cho hành động của mình, Thiên Thiên cho biết, đó chính là vì quyền của phụ nữ trong thế giới hiện nay. Cô cho rằng, giờ đây thế giới nói nhiều về nữ quyền, hay những gì đại loại giống như thế, nhưng trên thực tế, tâm hồn của người phụ nữ vẫn luôn bị giam cầm mất tự do. Và điều đó cũng giống như hình ảnh “lột trần” bị nhốt trong cũi sắt, bị đẩy đi đâu bất kỳ khi nào người đàn ông muốn.

    Tuy nhiên, cánh ký giả khá tò mò với sự gây ấn tượng khi Hạnh Dung chỉ diện đúng quần chíp mà thôi. Đối với chuyện này, Hải Dung không ngại ngần cho biết: “Bất cứ khi nào tôi thấy cần thiết, tôi sẽ thể hiện hết mình, bao gồm cả suy nghĩ và cả thân thể của mình. Nuy đôi khi cũng là nghệ thuật cả đấy”.

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      2
    • S Ngoại tuyến
      Sp3''Spa u Hành khách
      Toa 2

      oái cái nầy mới đúng là khoe hàng nè ^^

      đã sửa lại vé · · bởi
      Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
        0
      Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
      Ghi chú của Trưởng ga
      Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
      Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
      Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
      Lấy vé mới Trình vé

      Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

      10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

      Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

      Powered by NodeBB Contributors
      • Bài viết đầu tiên
        Bài viết cuối cùng