Kusa;46494:
Brovo Mom =d>
Mom quả thật đã kì công lắm lắm với đứa con tinh thần của mình để có được thành quả như hôm nay :).
Đoạn videoclip này dùng làm giáo cụ dạy học tốt lắm đó Mom ;;)
Tuyệt vời Mom à, Kusa thích nhất hình ảnh đoàn tàu đi giữa hàng thông sương giăng mờ ven đường mà Mom dùng kết thúc clip ý :x
Aa lâu nay Mom vẫn khỏe chứ?
Chào Kusa, khỏe không lâu lắm mới thấy Kusa lên forum cứ tưởng Kusa đã "giã từ" thành phố hoa rồi.
Đúng rồi đó Kusa, có thể nói đây là kỳ công để làm món quà thật đặc biệt cho thành phố Đà Lạt mà Mom yêu thích.
Những lần trước chỉ cần một buồi đi quay phim và chụp hình, sau đó chỉ cần về với vài giờ edit phim, chọn hình, post lên Youtube và Photobucket là có thể gởi bài viết lên Dalathoa.com.
Lần nầy thì khác vì muốn làm sống lại hình ảnh đầu máy xe lửa đã tàn tạ qua một giấc mơ bằng cách vẽ lại và cho con tàu chuyển bánh qua các vùng trời thơ mộng của thành phố Đà Lạt nên Mom phải chuẩn bị thời gian và công sức rất nhiều.
Để có 1 clip như vậy, đối với 1 công ty chuyên sản xuất phim hoạt hình 3D thì cần phài có đạo diễn, kịch bản, các họa sĩ tạo hình...và tiền công thì không hề rẻ chút nào. Còn Mom thì khác vì muốn có món quà thật đặc biệt cho thành phố Đà Lạt nên tự biên tự diễn, tạo hình phải cho thật giống, thảo kịch bản theo nhạc nền và tạo hiệu ứng kỹ xào cho phim. Công việc đòi hỏi rất nhiều thời gian nhưng Mom chỉ rảnh có 2-3 tiếng trong ngày để tranh thủ ngồi vẽ, mất 2 tuần để vẽ xong chi tiết và 2 tuần nữa để xuất từng đoạn ngắn và ráp lại thành 1 clip hoàn chỉnh. Vì cần ảnh chất lượng cao để làm món quà thật là đặc biệt cho thành phố Đà Lạt nên tốn rất nhiều thời gian nhất là vẽ xong lại để máy xuất từng đoạn rất lâu, có lúc để cả đêm và có lúc xem không đạt phài để máy làm lại .
Lúc Mom tranh thủ ngồi vẽ, học trò có nói là chỉ có tình yêu và cảm xúc với Đà Lạt thật to lớn mới tạo được như vậy và khuyên là nên post lên các website 3D để những người trong nghề mới thấy được cái khó khăn và công sức của người làm. Còn nếu post lên Dalathoa nếu gặp người hiểu biết thì không nói gì chứ gặp người không hiểu biết comment không đúng thì thật buồn.
Dầu sao cũng không tránh khỏi chuyện buồn, nhưng thật vui vì đã tặng cho thành phố Đà Lạt món quà thật đặc biệt và thật ý nghĩa mà không phài ai cũng có được.
Chúc Kusa làm việc vui.
