Langtu8x;46128:
ôi , nói về cơm bụi , cơm hàng ở ĐL , tôi đến phát sợ . cứ như là nhà hàng dưới nha trang vậy . Không tin các bạn cứ xuống Nha Trang ăn cơm bụi thử , 10.000 > 12.000 / 1 dĩa nhưng ngon gấp đôi 20.000 >> 28.000 trên ĐL . còn ăn với giá của ĐL ở dưới Nha Trang thì cứ gọi là ngon phải biết . Thik cái khí hậu , con người ĐL nhưng sao yêu cái giá cả , ồn ào của NT ghê .
Đây là thực trạng chung của các điểm du lịch vủa Việt Nam mình là ngành dịch vụ của chúng ta chưa thực sử được đẩy mạnh. Dẫn đến không thể kiểm soát, cho nên để thực sự được món ngon của mỗi vùng thì phải có người quen ở tại nơi đó. Nếu so sánh Nha Trang, Đà Lạt, Hồ Chí Minh thì đồ ăn ở Hồ Chí Minh là không thể khen nổi, ngọt lừ.