Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Trắng màu ban giữa lòng phố hoa

  • adminA

    Cám ơn Ku Tin nhé.

    Tấm số 5 ấn tượng lắm.

  • adminA

    Cảm ơn ku Tin nha :x. Giờ chị mới biết nó là hoa ban, từ hồi còn bé đi học đã hay thấy, giờ trên đường về nhà trên đường Trần Phú -> Phan Chu Trinh cũng thấy quá trời mà chị cứ tưởng là hoa móng cọp, ai hỏi cũng nói hoa móng cọp. Giờ mới biết nó là hoa ban :))

  • adminA

    Minh len DL thay hoa nay dep lam ma chang bit ten ji. H moi bit, hoa dep that
    :jump:

  • adminA

    Hít ! giờ mới biết là hoa Ban, xưa giờ thấy không biết.
    mà nhìn nó cũng giống hoa cà phê đó chứ!
    Mong các bạn post thêm hình để dalathoa ngày càng phong phú!
    Cảm ơn every one

  • adminA

    puppy;7567:
    Cảm ơn ku Tin nha :x. Giờ chị mới biết nó là hoa ban, từ hồi còn bé đi học đã hay thấy, giờ trên đường về nhà trên đường Trần Phú -> Phan Chu Trinh cũng thấy quá trời mà chị cứ tưởng là hoa móng cọp, ai hỏi cũng nói hoa móng cọp. Giờ mới biết nó là hoa ban :))

    Em thì gọi là móng bò hoặc là móng ngựa. Mà nghe nhiều người gọi zậy lắm vì lá cây này rất giống cái móng của 2 đaịca đó. Kekeke, còn móng cọp thì khác hẳn mờ
    :wink2:

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB